Đang truy cập : 58
Hôm nay : 9639
Tháng hiện tại : 84395
Tổng lượt truy cập : 23093428
“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).
Người chăm sóc cây
Kinh Thánh: Thi Thiên 1
“Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết.” Thi Thiên 1:3
Trong Giăng 15, Chúa Jêsus đã nhắc đến những cách “làm nông” khi Ngài nói: “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn” (c.1-2).
Không có sự chăm sóc mỗi ngày của Chúa, tâm linh chúng ta sẽ dần trở nên cằn cỗi và khô hạn. Nhưng khi vui thích trong luật pháp của Chúa, suy ngẫm ngày và đêm, chúng ta sẽ như “cây trồng gần dòng nước” (Thi. 1:3). Lá của chúng ta sẽ “không tàn héo” và “mọi việc [chúng ta] làm đều sẽ thịnh vượng” (c.3). Được tỉa sửa và vun trồng trong Chúa, chúng ta sẽ mãi mãi xanh tươi – được phục hồi, phát triển và thịnh vượng.
Suy ngẫm: Bạn thấy linh hồn mình được Chúa chăm sóc như thế nào? Bạn làm gì để “vui thích” trong Lời Chúa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng vun trồng, con xin trình dâng những chỗ còi cọc trong con để Ngài tỉa sửa và vun tưới, cũng như những chỗ khô hạn để được phục hồi và trở nên tươi tốt trong Ngài.
Patricia Raybon – Lời sống hằng ngày
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn