01:24 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 4865

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9940

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018973

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

LỜI HỨA CHO NGƯỜI GIAN ÁC

Chủ nhật - 25/06/2017 20:57
LỜI HỨA CHO NGƯỜI GIAN ÁC

LỜI HỨA CHO NGƯỜI GIAN ÁC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 34:4-5 Dầu vậy, hỡi Sê-đê-kia, vua Giuđa, hãy lắng nghe tời của Chúa, Chúa phán về ngươi như vầy: ngươi sẽ không tử trận. Ngươi sẽ qua đời bình an. Như dân chúng đã đốt hương an táng các tổ phụ ngươi, tức các vua trị vì trước ngươi, họ cũng sẽ đốt hương an táng ngươi và than khóc: Than ôi, chúa tôi! Chính Ta đã phán lời hứa này. Đấy là Lời của Chúa.

 
 
LỜI HỨA CHO NGƯỜI GIAN ÁC

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 34:4-5

                 Dầu vậy, hỡi Sê-đê-kia, vua Giuđa, hãy lắng nghe tời của Chúa, Chúa phán về ngươi như vầy: ngươi sẽ không tử trận. Ngươi sẽ qua đời bình an. Như dân chúng đã đốt hương an táng các tổ phụ ngươi, tức các vua trị vì trước ngươi, họ cũng sẽ đốt hương an táng ngươi và than khóc: Than ôi, chúa tôi! Chính Ta đã phán lời hứa này. Đấy là Lời của Chúa.

                 Chúa đã dùng tiên tri Giê-rê-mi để đem lời hứa riêng tư đến cho vị vua này. Vua Sê-đê-kia cần được khích lệ vì ông đã nhìn thấy những gì xảy ra cho những người đi trước mình. Bốn vị vua ngay trước ông, một ông chết trận; hai ông kia, một bị lưu đày qua Ê-díp-tô, một bị lưu đày qua Ba-by-lôn. Một ông nữa bị kéo lê ra ngoài thành và bị chôn như một con lừa.

                 Giữa những số phận đó. Sê-đê-kia thà bị lưu đày. Ông không phải là người muốn chết vì gươm hoặc có một đám tang sỉ nhục. Giê-rê-mi nói với ông rằng ông sẽ bị đưa đi lưu đày (34:3). Chắc hẳn cái chết thiêu đầy tôn trọng của hoàng gia, thậm chí ở đất lưu đày đã thu hút vua Sê-đê-kia. Ngược lại với ngọn lửa hủy diệt Giê-ru-sa-lem (34:2), ngọn lửa dành cho Sê-đê-kia sẽ bày tỏ lòng tôn trọng đối với ông ấy!

                 Chết thiêu này không thể gọi là hỏa táng. Người Giu-đa thường không hỏa tang những vị vua của mình. Họ đặt nhà vua trên một chiếc giương đầy thuốc thơm và hương liệu rồi xông hương cho nhà vua để bày tỏ lòng tôn trọng (IISử Ký 16:14).

                 Sê-đê-kia không được người khác tôn trọng. ông sợ người Do Thái hơn sợ Chúa (38:19). ông là loại người báng bổ và gian ác (Ê-xê-chi-ên 21:15). Ông chẳng đáng nhận lãnh bất cứ điều tốt lành nào của Chúa. Tuy vậy, Chúa hứa rằng người ta sẽ tôn trọng Sê-đê-kia trong tang lễ của ông.

                 Vì những lý do chúng ta không thể biết, Chúa thường tôn trọng những con người không xứng đáng. Vậy Ngài còn tôn trọng những người yêu Ngài nhiều hơn biết bao! Chắc hẳn Sê-đê-kia còn nhận được sự tôn trọng hơn thế nữa nếu ông chỉ vâng lời Chúa trước khi bị đưa đi lưu đày. Chúa hứa rằng ai tôn kính Ta sẽ được Cha ta tôn trọng (ISa-mu-ên 2:30).

                 Sự tốt lành Chúa dành cho Bạn qua Chúa Giê-xu bao gồm cả sự tôn trọng. Nhờ được tôn trọng mà chúng ta hiểu rằng sự tôn trọng bậc nhất thuộc về Chúa. Hãy tốn quí Ngài ngay hôm nay.

                 Bạn có thể bày tỏ lòng tôn quí Chúa bằng những cách cù thể nào trong mốì quan hệ mỗi ngày của bạn với Ngài?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn