08:59 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 7848

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12923

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021956

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

"TỰ DO" CHO NHỮNG CHỦ NÔ GIAN ÁC

Thứ ba - 27/06/2017 20:52
"TỰ DO" CHO NHỮNG CHỦ NÔ GIAN ÁC

"TỰ DO" CHO NHỮNG CHỦ NÔ GIAN ÁC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 34:17 Vì thế, Chúa phán như vầy: Chính các ngươi không vâng lời Ta, các ngươi không công bố mỗi người trả tự do cho anh chị em, bạn bè mình. Chúa phán, này Ta công bố cho các ngươi tự do sa vào gươm dao, bệnh dịch, và đói kém. Ta sẽ làm cho mọi vương quốc trên đất kinh tởm các ngươi.
 
     
   "TỰ DO" CHO NHỮNG CHỦ NÔ GIAN ÁC      

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 34:17

               Vì thế, Chúa phán như vầy: Chính các ngươi không vâng lời Ta, các ngươi không công bố mỗi người trả tự do cho anh chị em, bạn bè mình. Chúa phán, này Ta công bố cho các ngươi tự do sa vào gươm dao, bệnh dịch, và đói kém. Ta sẽ làm cho mọi vương quốc trên đất kinh tởm các ngươi.

               Vua Sê-đê-kia đã đồng ý với tất cả các chủ nô tại Giê-ru-sa-lem về việc giải phóng nô lệ. (34:8-9). Thật ra sự thỏa thuận này đã trở thành một giao ước. Tuy nhiên, sau đó họ đã đổi ý và bắt lại những kẻ nô lệ (34:16). Chúa đã cho Giê-rê-mi những lời thấm thía để nói với họ về tính hay thay đổi này.

               Nếu họ là nô lệ của Chúa mà Chúa cũng giải phóng họ rồi thay đổi thì sao? Ngài đã lập một giao ước với tổ phụ của họ. Ngài đem họ ra khỏi đời nô lệ tại Ê-díp-tô (34:13). Ngài đã giữ giao ước với họ. Suốt bao thế kỷ, Ngài đã gìn giữ để họ không lại bị nô lệ tại Ê-díp-tô.

               Ngược lại, Sê-đê-kia và những chủ nô đã lấy lại sự tự do của những nô lệ vừa mới tự do. Chúa phản ứng rất mạnh trước sự không vâng lời của họ. Vâng, Ngài cũng sẽ ban "tự do" cho những chủ nô. Gươm của người Ba-by-lôn sẽ cho họ được tự do! Họ được tự do ngã gục. Họ được tự do làm nạn nhân của chiến tranh, đói kém và dịch lệ.

               Sê-đê-kia và những chủ nô đã thực hiện một giao ước với những nô lệ bằng cách xẻ đôi một con bò đực và bước đi giữa hai nửa của nó (34:18). Đây là phương cách rất nghiêm túc mà Chúa thực hiện khi Ngài ký kết một hợp đồng. Khi Chúa lập giao ước với Áp-ra-ham, Ngài bảo ông xẻ đôi một con bò cái tơ, một con dê cái và một chiên đực (Sáng 15:9-10). Trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, có nghĩa là Chúa "xẻ" giao ước với Áp-ra-ham (Sáng 15:18).

               Có phải Sê-đê-kia và hàng ngũ lãnh đạo của ông "xẻ" một giao ước rồi lại vi phạm giao ước ấy không? Vâng, đúng vậy! Vì vậy, Chúa đã "xẻ" họ để hành phạt.

               Tội của họ thật xứng với sự đoán phạt thiên thượng. vì họ đã làm ô uế danh Chúa (34:16). Vua và các nhân vật trong chính phủ, những lãnh đạo tôn giáo là những người đã xẻ giao ước này (34:19) rồi sau đó vi phạm. Vì cớ đanh thánh của Ngài, Ngài sẽ đem cơn đoán xét đến trên tất cả họ.

               Theo ý riêng của Bạn, vì sao Chúa quá nghiêm khắc khi Ngài đoán xét những người không công chính trong cách cư xử với người khác?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: các ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn