06:31 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 7959

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72043

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23081076

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

CHÚA ƠI XIN HÃY ĐÁP LỜI TÔI!

Thứ năm - 20/08/2015 21:21
CHÚA ƠI XIN HÃY ĐÁP LỜI TÔI!

CHÚA ƠI XIN HÃY ĐÁP LỜI TÔI!

“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài; Hỡi Hòn Đá tôi, chớ bịt tai cùng tôi; Kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi, tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt chăng?” Thi Thiên 28:1



 

CHÚA ƠI XIN HÃY ĐÁP LỜI TÔI!
 

               “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài; Hỡi Hòn Đá tôi, chớ bịt tai cùng tôi; Kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi, tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt chăng?”  Thi Thiên 28:1

              Tiếng kêu là phần diễn tả tự nhiên một nỗi đau buồn, một từ thốt lên thích hợp khi tất cả những phương thức kêu gọi khác của chúng ta đều thất bại. Nhưng những tiếng kêu chỉ nên hướng về Đức Chúa Trời mà thôi, vì kêu cứu với loài người chỉ là tung những lời khẩn nài của chúng ta vào không khí một cách vô ít. Lúc chúng ta suy gẫm về việc Đức Chúa Trời đang sẵn sàng nghe chúng ta, đang có khả năng giúp đỡ chúng ta, chúng ta sẽ thấy là mình rất có lý để lập tức đưa tất cả những tiếng kêu cứu của chúng ta hướng về Ngài là sự cứu rỗi chúng ta. Đến ngày phán xét, những tiếng kêu gọi các tảng đá sẽ chỉ là phí công vô ích, nhưng tảng đá của chúng ta để ý đến tiếng kêu cứu của chúng ta.

              “Chớ bịt tai cùng tôi”. Kẻ chỉ kêu cầu theo hình thức có thể sẽ bằng lòng với những lời cầu nguyện không được trả lời, nhưng người thành tâm kêu cầu không thể chịu như vậy; họ không thể toại nguyện nếu kết quả của sự cầu nguyện chỉ là để tâm trí họ được bình yên và bắt phục được ý chí họ. Họ muốn phải đi xa hơn nữa để thực sự nhận được lời đáp lại của thiên đàng, nếu không họ sẽ không chịu yên lòng; Mà những lời đáp lại đó, họ cũng mong nhận được ngay;

              Họ rất lo sợ cả khi Đức Chúa Trời chỉ im lặng trong phút chốc. Tiếng phán của Đức Chúa Trời nhiều khi rất khủng khiếp đến nỗi làm rúng động đồng vắng; Nhưng với người tha thiết khẩn cầu, thì sự im lặng của Ngài cũng đáng sợ tương tự. Cho nên, khi dường như Đức Chúa Trời bịt tai lại, thì chúng ta không nên ngậm miệng, trái lại chúng ta càng phải kêu cầu tha thiết hơn, vì khi giọng cầu khẩn của chúng ta càng thiết tha đầy đau thương, Ngài sẽ không chậm trễ trong việc nghe chúng ta.

              Nếu Chúa cứ im lặng đối với những lời cầu nguyện của chúng ta thì thật là đáng sợ biết bao! “Kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi, tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt”. Nếu chúng ta không có Đức Chúa Trời là Đấng hay nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta sẽ gặp cái tai họa đáng thương hại hơn kẻ chết nằm trong mổ mả và chẳng bao … sẽ tuột xuống ngang hàng với kẻ hư mất trong hỏa ngục.

              Lời cầu nguyện của chúng ta cần phải được nhậm; Đó là một trường hợp vô cùng cấp thiết. Chắc chắn là Chúa sẽ đem sự bình an cho tâm trí bối rối của chúng ta, vì lòng Ngài chẳng bao giờ cho phép Ngài để cho kẻ được chọn của Ngài bị chết mất.
 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn