03:50 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 6724

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70808

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23079841

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Ý NGHĨA CỦA SỰ CHỊU KHỔ

Chủ nhật - 23/08/2015 21:20
Ý NGHĨA CỦA SỰ CHỊU KHỔ

Ý NGHĨA CỦA SỰ CHỊU KHỔ

“Nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị” 2Ti-mô-thê 2:12



Ý NGHĨA CỦA SỰ CHỊU KHỔ
 

              “Nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị”   2Ti-mô-thê 2:12

             Đừng bao giờ tưởng rằng chúng ta đang chịu khổ vì Đấng Christ và với Đấng Christ, nếu chúng ta không ở trong Đấng Christ. Thưa bạn thân mến, có phải bạn đang chỉ tin cậy vào một mình Chúa Giê-xu mà thôi chăng? Nếu không, dầu bạn có than khóc về thế gian đến đâu đi nữa, bạn cũng không hề “cùng chịu khổ với Đấng Christ”, nên không chút hi vọng vào sẽ được cùng Ngài đồng trị trên thiên đàng. Chúng ta cũng không thể kết luận rằng tất cả những đau khổ của người tín đồ Đấng Christ đều là việc chúng ta chịu khổ với Ngài, vì điều chính yếu là chúng ta phải được Đức Chúa Trời kêu gọi để chịu khốn khổ.

             Nếu chúng ta khinh suất, thiếu thận trọng, tự đâm đầu vào những vị trí mà cả sự sắp xếp thần hựu lẫn ân điển đều chẳng bao giờ chuẩn bị mình, chúng ta phải tự vấn xem có phải là mình đang phạm tội thay vì tương giao với Chúa Giê-xu không. Nếu chúng ta để cho tánh nóng giận chiễm chỗ của sự tự phê phán, để cho ý riêng ngự trị thay vì uy quyền Kinh Thánh, là chúng ta đang dùng khí giới của ma quỉ để chiến đấu với Chúa và nếu chúng ta có tự chặt những ngón tay của chúng ta, thì chớ lấy làm lạ. Hơn nữa, trong những hoạn nạn xảy đến như hậu quả của tội lỗi, đừng bao giờ tưởng rằng chúng ta gặp khổ nạn đó là vì Đấng Christ.

             Lúc Ma-ri-am nói xấu Môi-se và bị bịnh phung khiến trở thành người ô uế, bà ta không hề chịu khổ vì Đức Chúa Trời. Lại nữa sự khốn khổ được Đức Chúa Trời vui nhận phải kết thúc bằng việc Đức Chúa Trời được rạng danh. Nếu tôi chịu khổ để chính tôi được nổi tiếng, được hoan nghinh, tôi sẽ không được phần thưởng nào khác hơn phần thưởng dành cho một người Pha-ri-si. Đức Chúa Trời cũng đòi hỏi rằng tình yêu Chúa Giê-xu, tình thương đối với kẻ được chọn của Ngài, phải luôn luôn là nguồn mạch của mọi trường hợp kiên trì chịu khổ của chúng ta.

             Chúng ta phải tỏ ra Linh của Đấng Christ bằng thái độ khiêm nhu, tử tế và tha thứ. Chúng ta hãy xét xem mình có thật sự cùng chịu khổ với Chúa Giê-xu hay không. Và nếu chúng ta thật có chịu khổ như vậy thì những “hoạn nạn nhẹ” ấy có nghĩa là lý gì so với việc được cùng Ngài đồng trị? Ôi, được cùng ở trong lò thử thách với Đấng Christ thật phước hạnh biết bao, được mang gong để bị bêu xấu với Ngài là một vinh dự; Và cho dù không có phần thưởng trong tương lai phần danh dự hiện tại cũng đáng cho chúng ta vui lòng rồi. Nhưng nếu phần thưởng sẽ trưởng tồn, sẽ vô hạn, hơn cả những gì chúng ta có quyền mong đợi như thế chúng ta há không dám vui vẻ vác lấy cây thập tự và hoan hỉ bước đi trên con đường của chúng ta sao?
 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn