15:39 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76192

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23085225

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

MONG ĐỢI CHÚA

Thứ ba - 18/08/2015 21:12
MONG ĐỢI CHÚA

MONG ĐỢI CHÚA

“Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn” Sáng Thế Ký 3:8


 

MONG ĐỢI CHÚA

                “Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn” Sáng Thế Ký 3:8

               Hỡi linh hồn ta, bây giờ đã chiều mát rồi hãy rút lui một khoản thời gian để lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời ngươi. Khi nào ngươi sẵn sàng nghe, thì Ngài luôn luôn sẵn lòng phán với ngươi. Nếu việc tương giao có bị chậm trễ, thì không phải vì cớ Ngài, nhưng phần lỗi hoàn toàn là của ngươi, vì Ngài đang đứng ngoài cửa mà gõ và nếu người thuộc về Ngài chịu mở, Ngài sẽ vui vẻ bước vào. Nhưng lòng tôi đang ở trong tình trạng nào, tấm lòng vốn là khu vườn của Chúa tôi đó? Tôi luôn hy vọng rằng nó đáng có trật tự và được tưới nước với đầy những kết quả thích ứng cho Ngài chăng? Nếu không, Ngài sẽ có nhiều điều khiển trách, nhưng tôi vẫn cầu nguyện xin Ngài phán với tôi, vì không còn gì chắc chắn sẽ khiến lòng tôi ở vào trạng thái thích nghi cho bằng sự hiện diện của mặt trời công nghĩa, Đấng mang quyền chữa bệnh trên cánh Ngài.

               Vậy, lạy Chúa là Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đến. Linh hồn con tha thiết cầu khẩn Ngài và đang nóng nảy trông đợi Ngài. Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu của con, xin hãy đến, trồng những đóa hoa tươi mới trong khu vườn của con, để con thấy chúng nở ra đẹp đẽ y như sự trọn vẹn vô đối của Ngài! Lạy Đức Chúa Cha là Đấng làm nên sự sống, hãy đến và đối xử vời còn bằng sự dịu dàng, thận trọng của Ngài! Lạy Đức Thánh Linh, xin đến và tưới nước cho cả cuộc đời của con, như cỏ trong vườn vừa được sương mai tưới mát, con xin được lắng nghe và nhận lấy những gì Đức Chúa Trời sẽ phán dạy con!

               Lạy Chúa, xin hãy phán tôi tớ Ngài đương nghe! Ước gì Ngài cũng bước đi với con, con đang sẵn sàng dâng phó tất cả tấm lòng lẫn tâm trí của con cho Ngài, mọi ý nghĩ khác đều bị xua tan. Con chỉ xin điều mà Môi-se đã xin Ngài khi xưa đó là được thấy mặt Ngài, con chắc chắn rằng Ngài sẽ hạ cố để thông công với con vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh để ở với con đời đời.

               Buổi hoàng hôn êm mát thật dịu dàng; Các ngôi sao như những con mắt nhấp nháy trên bầu trời và ngọn gió mát là bàn tay của tình yêu thiên thượng. Lạy Đức Chúa Cha, lạy Đấng Yên Ủi dịu hiền của con, xin phán dạy con ngay về sự nhân từ Ngài, vì Ngài đã mở lỗ tai cho con và dạy dỗ con, con không hề chống lại.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn