17:33 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 54


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77436

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086469

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

DỰ PHẦN TRONG SỰ VINH HIỂN

Thứ sáu - 14/08/2015 21:28
DỰ PHẦN TRONG SỰ VINH HIỂN

DỰ PHẦN TRONG SỰ VINH HIỂN

“Con đã ban sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con” Giăng 17:22




DỰ PHẦN TRONG SỰ VINH HIỂN


                “Con đã ban sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con”  Giăng 17:22

                Hay chiêm ngưỡng sự rời rộng của Chúa Giê-xu Christ, vì Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài có. Dầu chỉ một phần mười nhưng gì thuộc quyền sở hữu của Ngài cũng đủ khiến cho toàn thể các thiên sứ trở thành giàu có quả sức tưởng tượng của chúng ta, Ngài vẫn không toại nguyện nếu chưa ban hết cho chúng ta những gì Ngài có. Nếu Ngài chỉ cho phép chúng ta ăn những mẫu bánh vụn rớt dưới gầm bàn rất dồi dào ơn thương xót của Ngài, điều đó cũng là một ân huệ đáng cho chúng ta ngạc nhiên lắm rồi; tuy nhiên, Ngài không hề làm một việc gì mà chỉ làm có một nửa rồi thôi. Ngài còn khiến chúng ta ngồi vào bàn tiệc Ngài nữa.

                Nếu Ngài chỉ cho chúng ta một số phụ cấp nhỏ lấy ra từ nhưng chiếc rương đế vương của Ngài, điều đó cũng đủ khiến cho chúng ta yêu mến Ngài đời đời rồi; nhưng Ngài không hề xử sự như vậy: Ngài muốn cho tân phụ Ngài cũng giàu có ngang hàng với Ngài và không hề có một vinh quang hay ân tứ nào của Ngài mà tân phụ Ngài không được tham dự. Ngài không hề mãn nguyện nếu chúng ta chưa được trở nên những người đồng kế tự với chính Ngài, để cùng có quyền sở hữu ngang hàng với Ngài.

                Ngài đã dốc đổ cả sản nghiệp Ngài vào những thùng đựng tiền của Hội thánh, nhập chung tất cả những gì Ngài có với người được cứu chuộc. Trong nhà Ngài, không có một phòng nào Ngài giữ riêng chìa khóa khiến kẻ thuộc về Ngài không vào được. Ngài cho họ tự do lấy tất cả những gì Ngài có, dường như đó là của riêng của họ; Ngài muốn cho họ tự do sử dụng kho tàng Ngài, hễ mang đi được bao nhiêu thì cứ đem đi tùy ý. Sự giàu có vô hạn, sự sung mãn vô cùng của Ngài được người tín hữu tự do sử dụng y như không khí mà người ấy được là do hít thở vậy.

                Đấng Christ đã đặt miệng chiếc bình rượu yêu thương và ân điển Ngài bên môi người tín hữu và bảo người ấy hãy cứ uống mãi mãi; vì nếu người ấy muốn uống thì được bảo là cứ uống, và vì chiếc bình ấy chẳng bao giờ bị cạn, người ấy được khuyên là cứ uống thật nhiều và tất cả đều thuộc quyền sở hữu của người ấy. Cả trời và đất có bằng cớ nào xác thật hơn bằng chứng về sự tương giao thân mật ấy chăng?

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn