06:40 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 9022

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44573

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23053606

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

VUI VẺ TRONG MỌI HOÀN CẢNH

Thứ tư - 19/08/2015 21:48
VUI VẺ TRONG MỌI HOÀN CẢNH

VUI VẺ TRONG MỌI HOÀN CẢNH

“Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài” Thi Thiên 33:21


 

VUI VẺ TRONG MỌI HOÀN CẢNH

               “Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài”   Thi Thiên 33:21

              Điều phước hạnh là sự kiện các tín đồ Đấng Christ có thể vui vẻ trong cơn bối rối hoạn nạn nặng nề hơn hết. Dầu tai họa có bao vây lấy họ, họ vẫn ca hát; Và cũng như một vài giống chim, lúc bị nhốt trong lồng chúng lại càng có tiếng hót hay hơn. Các lượn sóng có thể phủ chụp lấy họ nhưng chẳng bao lâu, linh hồn họ vẫn vượt được lên mặt nước để thấy gương mặt sáng chói của Đức Chúa Trời.

              Họ có một tánh hăng hái giống như chiếc phao để giữ cho đầu họ luôn luôn nổi lên trên mặt nước và giúp họ cứ ca hát giữa cơn bão tố: “Đức Chúa Trời vẫn còn ở cùng tôi”. Vinh quang ấy sẽ dành cho ai? Cho Chúa Giê-xu, tất cả đều nhờ Chúa Giê-xu mà có. Hoạn nạn không nhất thiết mang theo với nó sự yên ủi cho người tín đồ, nhưng hiện diện của Con Đức Chúa Trời trong lò lửa hực với người ấy sẽ khiến người ấy tràn ngập niềm vui.

              Người ấy đang ốm đau, khổ sở, nhưng Chúa Giê-xu đã đến thăm và dọn giường cho người ấy. Người ấy đang hấp hối và dòng nước lạnh buốt của sông Giô-đanh đang ngập đến tận cổ, nhưng Chúa Giê-xu đang choàng tay qua thân người ấy và nói lớn: “Hỡi người yêu dấu, đừng sợ; Vì chết là điều phước, các dòng nước của sự chết đều bắt nguồn từ thiên đàng; Chúng không cay đắng nhưng ngọt như mật hoa vì từ ngôi Đức Chúa Trời lưu xuất”.

              Rồi lúc người thánh đồ lội xuống dòng sông, lúc các lượn sóng vây quanh người ấy, lúc người ấy cảm thấy tấm lòng và xác thịt run rẩy, cùng một giọng nói kia lại vang lên bên tai người ấy: “Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi”. Lúc người ấy đến gần bờ của cõi vô hạn mà tri thức không bao giờ đạt tới và hầu như sợ vào khu vực bóng tối, Chúa Giê-xu phán: “Đừng sợ, Đức Chúa Cha đã vui lòng ban cho người nước Ngài”. Được thêm sức và yên ủi như thế, người tín hữu sẽ không sợ chết; Trái lại, người ấy còn mong được lìa đời, vì từ khi được trông thấy Chúa Giê-xu như ngôi sao mai, người ấy mong ước được nhìn chăm mặt Ngài như mặt trời trong ánh sáng mạnh nhất của nó.

              Thật vậy, hiện diện của Chúa Giê-xu là tất cả những gì của thiên đàng mà người ấy hằng mơ ước. Ngài đồng thời là “Vinh quang của ngày sáng lạn nhất, sự yên ủi chúng ta lúc ban đêm”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn