17:42 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77532

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086565

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

LIỀU MÌNH TIN CẬY CHÚA

Chủ nhật - 16/08/2015 21:38
LIỀU MÌNH TIN CẬY CHÚA

LIỀU MÌNH TIN CẬY CHÚA

“Ôi hỡi Đức Giê-hô-va? Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả"Giê-rê-mi 32:17



LIỀU MÌNH TIN CẬY CHÚA
 

              “Ôi hỡi Đức Giê-hô-va? Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả"Giê-rê-mi 32:17

              Chính lúc quân Canh-đê bao vây Giê-ru-sa-lem và khi gươm giáo, đói kém, dịch lệ khiến toàn xứ bị hoang tàn, Đức Chúa Trời đã truyền cho Giê-rê-mi đi mua một đám ruộng và việc sang tên đám ruộng ấy phải được đóng dấu và có người chứng hợp pháp. Đối với một người còn có lý trí thì việc mua ruộng đó thật là quái dị.

              Sự thận trọng không bao giờ biện giải cho việc làm ấy và kẻ mua không hề có chút hi vọng gì sẽ được hưởng hoa lợi của phần đất sở hữu. Nhưng với Giê-rê-mi thì lịnh truyền của Đức Chúa Trời đã đủ để ông làm theo, vì ông biết rõ rằng chính Đức Chúa Trời sẽ biện chính cho tất cả các con Ngài. Ông lý luận như vầy: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Ngài có thể khiến mảnh đất này trở thành hữu ích cho con; Ngài có thể đuổi những kẻ áp bức ra khỏi xứ này; Ngài có thể khiến con ngồi bình yên dưới cây nho và cây vả mình để hưởng hoa lợi của phần sản nghiệp con đã mua; vì Ngài đã tạo lập cả trời và đất, cho nên chẳng có việc gì là khó quá cho Ngài”.

              Điều đã khiến cho các thánh đồ đời xưa được địa vị uy nghiêm, ấy là họ dám làm theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời dầu là lý trí xác thịt vẫn lên án những điều ấy. Dầu là một Nô-ê đã đóng tàu trên đất khô, một Áp-ra-ham đã dâng lên đứa con trai duy nhất, một Môi-se đã xem thường châu báu xứ Ai-cập, hay một Giô-suê đã vây thành Giê-ri-cô luôn bảy ngày mà không dùng khí giới nào khác hơn là tiếng kèn làm bằng sừng dê, tất cả các nhân vật ấy đều hành động theo lịnh truyền của Đức Chúa Trời, trái ngược với tiếng nói của lý trí xác thịt. Và kết quả của đức tin biết vâng lời của họ, ấy là Đức Chúa Trời đã han cho họ một phần thưởng lớn lao. Nguyện trong thời hiện đại, Đức Chúa Trời sẽ tiêm vào cho chúng ta một thứ đức tin càng mạnh mẽ, dũng cảm hơn trong phạm vi tôn giáo.

              Nếu chúng ta chịu liều mình hơn để tin cậy vào những lời hứa dường như quá “trần truội” không có gì bảo đảm cả của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được đi vào một thế giới của những phép lạ mà cho đến nay, chúng ta chỉ là người dưng. Nguyện chúng ta cũng có lòng tin cậy Đức Chúa Trời y như Giê-rê-mi: đối với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên trời và đất thì chẳng có việc gì là khó quá cho Ngài.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn