17:19 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 56


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77289

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086322

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

HÃY SỐNG

Thứ tư - 02/09/2015 01:52
HÃY SỐNG

HÃY SỐNG

“Khi ta qua gần mầy… ta phán cùng mầy rằng:… Hãy sống” Ê-xê-chi-ên 16:6


HÃY SỐNG
 

                    “Khi ta qua gần mầy… ta phán cùng mầy rằng:… Hãy sống”  Ê-xê-chi-ên 16:6

                   Thưa bạn là người đã được cứu, hãy suy gẫm câu nói đầy nhơn từ này để biết ơn Đức Chúa Trời. Cần ghi nhận rằng đây là một mạng lịnh thật uy nghiêm của Chúa. Trong văn bản của Kinh Thánh, chúng ta thấy một tội nhân tội lỗi đầy người không còn chờ đợi gì hơn là cơn thạnh nộ, nhưng Đức Chúa Trời đời đời đã đi qua trong vinh quang. Ngài nhìn người ấy, dừng lại và bằng giọng nói trầm lặng, đế vương, Ngài phán: “Hãy sống”.

                   Đã có một Đức Chúa Trời lên tiếng. Ngoài Ngài ra, có ai dám liều lĩnh đề cập đến sự sống và ban phát sự sống ấy ra chỉ bằng một lời nói? Tuy nhiên, mạng lịnh trên đây có nhiều phương diện. Khi Ngài phán: “(Hãy) sống”, câu nói ấy bao hàm nhiều việc. Đây là sự sống hợp pháp. Tội nhân đang sắp bị kết án, nhưng Đấng Toàn Năng phán: “(Hãy) sống” và người ấy đứng lên, được tha bổng. Đây là sự sống thuộc linh. Chúng ta không hề biết Chúa Giê-xu, mắt ta không thể thấy Đấng Christ, tai ta không thể nghe tiếng Ngài nhưng Đức Giê-hô-va phán: “(Hãy) sống” và chúng ta là những người đang chết trong sự quá phạm và tội ác, được hồi sinh.

                   Hơn nữa, nó còn bao hàm một đời sống vinh quang, là một tuyệt đỉnh, là sự thành toàn của đời sống thuộc linh. “Ta phán cùng mầy rằng: Hãy sống”; rồi tiếng phán ấy văng ra qua suốt nhiều năm cho đến khi cái chết đến gần và giữa bóng tối của sự chết, người ta vẫn còn nghe tiếng phán của Chúa: “Hãy sống”. Vào buổi sáng phục sinh, cùng một tiếng nói như thế cũng đã từ môi miệng vị thiên sứ trưởng vang ra: “Hãy sống”. Vừa lúc linh hồn các thánh đồ được cất lên trời để được phước hạnh đời đời của Đức Chúa Trời, thì cũng là nhờ quyền năng của cùng tiếng nói: “Hãy sống” đó.

                   Cũng hãy ghi nhận rằng đó là một mạng lịnh không ai cưỡng lại được. Sau-lơ người Tạt-sơ đang đi đường đến Đa-mách để giữ các thánh đồ của Đức Chúa Trời hằng sống. Có một tiếng phán từ trời vang ra, một tia sáng lóe lên, chói ngời hơn cả ánh sáng mặt trời, khiến Sau-lơ phải kêu lên: “Lạy Chúa, Ngài muốn tôi phải làm chi?” Mạng lịnh đó cũng là một mạng lịnh công bố ân điển nhưng không. Tội nhân được cứu chỉ vì Đức Chúa Trời muốn ban bố ân điển vô điều kiện, không cần phải mua, mà mình không tìm kiếm.

                   Thưa các bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy nhận rõ địa vị của các bạn: các bạn là người mắc nợ ân điển Đức Chúa Trời. Vậy hãy tỏ lòng biết ơn của các bạn bằng những đời sống sốt sắng, giống như Đấng Christ và chính Đức Chúa Trời đã truyền cho các bạn: “Hãy Sống”, khá lo sao cho các bạn luôn luôn có một đời sống hăng say, nhiệt thành.

 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn