01:45 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 10151

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 258725

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988132

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NGỦ TRONG CHÚA

Thứ tư - 12/08/2015 21:24
NGỦ TRONG CHÚA

NGỦ TRONG CHÚA

“Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài” 1Tê-sa-lô-ni-ca4 :14



NGỦ TRONG CHÚA
 

                 “Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài”  1Tê-sa-lô-ni-ca4 :14

                 Xin chúng ta đừng tưởng rằng linh hồn đã ngủ thì không còn cảm giác gì cả. Lời rỉ tai của Đấng Christ với tất cả các thánh đồ đang hấp hối của Ngài, là: “Hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong Ba-ra-đi”. Họ “ngủ trong Chúa Giê-xu”, nhưng linh hồn họ ở trước ngôi Đức Chúa Trời, ngày đêm tán tụng Ngài trong đền thờ Ngài, hát Ha-lê-lu-gia để tôn vinh Đấng đã dùng huyết Ngài tẩy sạch tội lỗi họ. Thể xác thì ngủ yên trên chiếc giường cô đơn dưới đất, với một lớp cỏ phủ lên trên. Nhưng việc ngủ đó là thế nào? Ý niệm ấy có liên hệ với sự nghỉ ngơi và đó là ý mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho chúng ta.

                 Giấc ngủ khiến mỗi đêm thành thì giờ sa-bát (yên nghỉ) của một ngày. Giấc ngủ đóng cửa linh hồn lại, truyền lịnh cho những ý tưởng muốn xâm nhập phải chờ một chút, để sự sống trong nó có thể thoải mái bước vào khu vườn mùa hè của nó. Người tín hữu đã làm việc khó nhọc được yên nghỉ bình yên, cũng như đứa trẻ mệt mỏi ngã vào lòng người mẹ. Những người qua đời trong Chúa thật có phước biết bao! Họ được nghỉ ngơi sau khi làm việc lao khổ và kết quả là công việc họ làm sẽ được dành cho họ. Sự yên nghỉ của họ sẽ không bị quấy rầy cho đến khi Đức Chúa Trời kêu họ sống lại và bạn phần thưởng đầy đủ cho họ. Họ được các thiên sứ canh giữ, được các huyền nhiệm đời đời bao phủ; họ là những người được thừa kế vinh quang cứ ngủ nghỉ cho đến khi kỳ mãn, lúc sự cứu chuộc đã hoàn tất. Rồi họ sẽ được gọi dậy trong vinh quang. Họ đã bị đặt vào chỗ yên nghỉ cuối cùng với một thể xác rã rời, nặng nề, nhưng sẽ không sống lại trong tình trạng ấy. Họ đến nơi an nghỉ với những nếp nhăn trên trán, với những nét tàn phá trên thân thể, nhưng họ sẽ sống lại trong vẻ đẹp đẽ, vinh quang.

                 Hột giống bị chôn xuống đất có hình thù hèn hạ, xấu xí, sẽ đâm lên khỏi bụi đất và nở ra một đóa hoa đẹp đẽ. Mùa đông của mồ mã sẽ nhường chỗ cho mùa xuân của sự cứu chuộc và mùa hè của vinh quang. Sự chết là phước hạnh vì nhờ quyền năng thiên thượng, nó lọt bỏ những y phục của một ngày làm việc giùm chúng ta, để mặc cho chúng ta bộ áo lễ không hư nát của ngày đám cưới. Phước thay cho những người “ngủ trong Đức Chúa Giê-xu.”

 Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn