09:03 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 4496

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270536

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999943

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

CƠ NGHIỆP LỚN ĐỜI ĐỜI

Chủ nhật - 10/01/2016 20:24
CƠ NGHIỆP LỚN ĐỜI ĐỜI

CƠ NGHIỆP LỚN ĐỜI ĐỜI

“Làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta” Ê-phê-sô 1:14

 
CƠ NGHIỆP LỚN ĐỜI ĐỜI
 
                 “Làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta”   Ê-phê-sô 1:14

                Con người biết học tập để được Chúa Giê-xu nuôi nấng và chỉ được một mình Ngài nuôi nấng mà thôi, sẽ từng trải được sự soi sáng và vui vẻ yên ủi biết bao nhiêu! Tuy nhiên, sự hiểu biết rằng chúng ta hưởng được tính chất quý báu của Đấng Christ, lúc còn ở đời nầy, vẫn rất bất toàn. Một tác giả xưa đã viết “Điều đó mới là việc nếm thử mà thôi!” Chúng ta đã “nếm biết Chúa là nhơn từ”, nhưng chưa biết Ngài nhơn từ, đầy ân điển đến mức độ nào, dầu những gì chúng ta được nếm về sự ngọt ngào của Ngài đã khiến chúng ta ao ước càng hơn. 

                Chúng ta đã được hưởng những trái đầu mùa của Đức Thánh Linh và chúng khiến chúng ta càng đói khát, trông mong được hưởng đầy đủ hơn mùa hái nho trên thiên đàng, Chúng ta “cũng than thở trong lòng mà trông đợi danh phận con cái”. Ở đời nầy, chúng ta chẳng khác gì dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, chỉ hưởng được có một chùm nho Ếch-côn mà thôi, nhưng khi đến thiên đàng, chúng ta sẽ được ở trong vườn nho. Ở đây chúng ta thấy bánh ma-na nhỏ bé rơi xuống như hột ngò, nhưng ở đó, chúng ta sẽ được ăn bánh của thiên đàng và ngũ cốc của nước trời.

                Hiện nay, chúng ta chỉ là học trò sơ học trong ngành giáo dục thuộc linh, vì dầu đã học thuộc các mẫu tự đầu, chúng ta vẫn chưa biết đọc chữ chớ đừng nói là đọc nổi cả câu; nhưng như có người đã nói: “Ai chỉ được ở thiên đàng năm phút sẽ biết được nhiều điều hơn cả một hội nghị toàn thế giới của các thần học gia”. Hiện nay, chúng ta có rất nhiều ước vọng không thành, nhưng chẳng bao lâu nữa, mọi ước ao chúng ta đều sẽ được toại nguyện và trong cái thế giới hoan lạc đời đời đó, mọi năng lực của chúng ta sẽ tìm được việc làm đẹp đẽ thoải mãi nhất.

                Thưa bạn tín hữu, hãy dự tưởng rằng chỉ trong vài năm nữa, bạn sẽ được vào thiên đàng. Chỉ một thời gian ngắn ngủi nữa bạn sẽ giải quyết xong mọi thử thách, hoạn nạn. Đôi mắt đẫm lệ của bạn sẽ không khóc nữa. Bạn sẽ thấy tận mắt niềm hoan lạc vô tả trong vẻ huy hoàng của Đấng đang ngự trên ngôi. Hay nói cho đúng hơn là chính bạn sẽ được ngồi trên ngai Ngài. Bạn sẽ được dự phần vào vinh quang chiến thắng của Ngài; mão miện, niềm vui và thiên đàng của Ngài sẽ là của bạn và bạn sẽ là kẻ đồng kế tự với Ngài là Đấng thừa hưởng mọi sự.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn