09:44 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 10666

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99629

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108662

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

KẺ ĐƯỢC CHỌN

Chủ nhật - 03/01/2016 20:21
KẺ ĐƯỢC CHỌN

KẺ ĐƯỢC CHỌN

“Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được chọn” ITê-sa-lô-ni-ca 1:4

 
KẺ ĐƯỢC CHỌN


                  “Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được chọn”   ITê-sa-lô-ni-ca 1:4

                 Nhiều người muốn biết việc họ được chọn trước khi nhìn xem Đấng Christ, nhưng nếu thế thì họ sẽ không thể nào biết được vì điều kiện độc nhất để khám phá ra điều đó là “nhìn xem Chúa Giê-xu”. Nếu bạn muốn biết chắc chắn là mình đã được tuyển chọn, hãy theo phương thức sau đây, lòng bạn sẽ được bảo đảm trước mặt Đức Chúa Trời. 

                 Bạn có cảm thấy mình là một tội nhân hư mất, phạm tội không? Hãy đến thẳng với thập tự giá của Đấng Christ và thưa điều đó với Chúa Giê-xu, nói với Ngài rằng bạn đã được đọc trong Kinh Thánh: “Kẻ nào đến cùng ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu”. Hãy thưa với Ngài rằng chính Ngài từng phán: “Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy”. Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu và tin cậy Ngài, bạn sẽ trực tiếp nhận thấy bằng cớ của việc bạn được chọn vì nếu bạn tin chắc chắn, thì bạn cũng chắc chắn được tuyển chọn. 

                 Nếu bạn bằng lòng dâng mình trọn vẹn cho Đấng Christ và tin cậy Ngài, thì bạn là một trong số những kẻ được chọn của Đức Chúa Trời, nhưng nếu bạn dừng lại và tự nhủ: “Ta phải biết mình có được chọn hay không trước đã”, thì bạn đã đặt vấn đề về điều mà chính bạn cũng không biết là gì. Hãy đến với Chúa Giê-xu với tình trạng hiện có của bạn, dầu bạn đang đầy dẫy tội lỗi bao nhiêu đu nữa. Hãy loại bỏ mọi câu hỏi do tánh tò mò về vấn đề tuyển chọn. Hãy đến thẳng với Đấng Christ, ẩn mình dưới các vết thương của Ngài thì bạn sẽ biết là mình đã được chọn rồi. Đức Thánh Linh sẽ bảo đảm điều đó với bạn, đến nỗi bạn có thể nói rằng “Tôi biết mình đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự tôi đã phó thác cho đến ngày đó”.

                 Đấng Christ có mặt trong buổi họp đời đời, Ngài có thể cho bạn biết bạn có được chọn hay không; nhưng chính bạn thì không thể dùng một phương pháp nào khác để tìm ra điều đó. Hãy đặt lòng tin cậy vào Ngài, thì câu trả lời của Ngài sẽ là: “Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, cho nên đã lấy lòng nhơn từ mà kéo ngươi đến”. Một khi bạn đã chọn Ngài thì không còn gì để nghi ngờ về việc Ngài đã chon bạn nữa.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn