22:27 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17761

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23026794

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA

Thứ sáu - 08/01/2016 20:14
LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA

LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA

“Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn” Ma-thi-ơ 12:20

 
LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA 

                   “Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn”  Ma-thi-ơ 12:20

                  Có gì yếu đuối hơn một cây sậy đã gãy hay một ngọn đèn sắp tàn? Một cây sậy mọc trong hồ hay ao thì chỉ cần một con vịt trời đậu lên, cũng đủ gãy rồi; nếu có bàn chân người đụng đến cách nhẹ, nó sẽ giập và gãy; bất kỳ một ngọn gió nào thổi trên sông cũng khiến nó lúc lắc qua lại. Bạn không thể nào quan niệm được một cái gì mong manh, mền yếu hơn, hay một vật gì dễ gặp nguy hiểm hơn một cây sậy. Rồi hãy nhìn vào chiếc tim đèn sắp tàn. Thật ra thì hãy còn một đốm lửa ở đó, nhưng nó sắp bị dặp tắt rồi, chỉ cần một em bé thổi vào là nó tắt ngay; không có gì sống trong tình trạng mong manh cho bằng ngọn lửa ấy. 

                  Những vật yếu đuối, mong manh đã được đem ra mô tả ở đây; dầu vậy Chúa Giê-xu vẫn phán về chúng rằng: “Ta sẽ chẳng bẻ cây sậy …gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn” Một số các con cái Chúa đã được khiến nên mạnh mẽ để làm nhiều việc quyền năng cho Ngài khắp đó đây, Ngài có những Sam-sôn có thể xô sập các cửa thành Ga-xa rồi vác chúng lên đỉnh núi; Ngài có một số người dũng mãnh như sư tử, nhưng đa số con cái Ngài vốn thuộc loại rụt rè, run rẩy. Họ như những con chim sáo run rẩy mỗi khi có khách bộ hành đi qua, như một bầy chiên nhát sợ. Nếu sự cám dỗ đến, họ sa vào như chim mắc lưới; nếu thử thách đe dọa, họ đều muốn xỉu; chiếc thuyền nhỏ mong manh của họ bị dập dồi trước từng lượn sóng, bập bềnh trôi như loài chim biển dật dờ trên đầu sóng, họ vốn yếu đuối, không có sức mạnh, không có sự khôn ngoan, không thấy xa hiểu rộng. 

                  Phải, tuy họ yếu đuối, nhưng bởi vì họ yếu đuối như thế cho nên được dành cho một lời hứa đặc biệt. Trong lời hứa ấy có ân huệ và đứcyêu thương! Trong lời hứa ấy có tình yêu và nhơn từ! Nó đã mở cho chúng ta tấm lòng cảm thương của Chúa Giê-xu, Đấng dịu hiền, khả ái, hay nghĩ đến chúng ta. Chúng ta chẳng bao giờ lo sợ Ngài sẽ nói nặng lời; dầu có thể Ngài sẽ quở sự yếu đuối của chúng ta, nhưng Ngài sẽ không trách cứ. Những cây sậy đã giập sẽ không bị ngọn gió từ Ngài thổi tới và ngọn đèn sắp tàn sẽ không bị dập tắt một cách phũ phàng.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn