19:40 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27784

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23036817

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TRỐN KHỎI ĐIỀU ÁC

Thứ năm - 21/01/2016 21:02
TRỐN KHỎI ĐIỀU ÁC

TRỐN KHỎI ĐIỀU ÁC

“Chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài” Sáng 39:12





                                                                 TRỐN KHỎI ĐIỀU ÁC


                 “Chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài”   Sáng 39:12
 

               Trong khi chiến đấu với một số tội lỗi, chúng ta không còn phương pháp nào để chiến thắng khác hơn là chạy trốn. Các nhà tự nhiên học xưa có viết nhiều về loài “tắc ké” (basilisks) có đôi mắt dùng thôi miên con ruồi, khiến chúng bị bắt dễ dàng; cũng vậy, lắm khi chỉ cần nhìn chăm vào điều ác đủ khiến chúng ta gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Ai muốn chắc khỏi làm ác, phải mau mau tránh xa những cơ hội có thể xui ta làm ác. Chúng ta phải tự giao kết với mắt mình là không thèm nhìn cả đến nguyên do của sự cám dỗ, vì những tội như thế chỉ cần có một tia lửa là bắt đầu và trong nháy mắt, sẽ cháy lan ra. 

               Có ai muốn vào trại giam người cùi để ngủ giữa số người mắc bịnh khung khiếp ấy không? Chỉ có kẻ muốn bị lây bịnh cùi mới liều lĩnh như thế. Nếu người thủy thủ biết có một phương thế nào đó để tránh được trận bão, chắc chắn là người ấy phải cố gắng để tránh nó hơn là đâm đầu vào cơn nguy. Các hoa tiêu thận trọng không bao giờ dám thử xem mình có thể đi gần một bãi lầy đến mức độ nào, hay có thể đi gần một tảng đá bao nhiêu, mà khỏi gặp tai nạn; điều họ nhằm vào là giữ được ở giữa con đường tàu có thể đi càng đúng càng tốt, để chắc chắn là chuyến đi của mình sẽ an toàn.

                Rất có thể là bữa nay, tôi sẽ gặp một cơn nguy lớn, mong rằng tôi sẽ được khôn ngoan như rắn để tránh được và thoát khỏi đó. Có lẽ hôm nay đôi cánh của bồ câu sẽ hữu ích cho tôi hơn hai chiếc hàm sư tử. Thật ra thì dường như tôi có bị thiệt thòi khi trốn tránh các bạn bè xấu, nhưng thà mất áo choàng còn hơn là mất đi bản tính tốt; tôi không cần phải được giàu có, nhưng bắt buộc phải giữ mình trong sạch. Không có những dây trói nào của bạn bè, không xiềng xích nào của sắc đẹp, phô trương nào của tài năng, lời trào phúng nào của sự chế nhạo, phải nên có thể kéo tôi ra khỏi việc cương quyết theo đuổi sự khôn ngoan để trốn khỏi tội lỗi. Tôi phải chống lại ma quỉ thì nó sẽ lánh xa tôi, nhưng đối với những tham dục của xác thịt thì tôi phải chạy trốn chúng, nếu không, chắc chắn chúng sẽ thắng hơn tôi. 

               Lạy Đức Chúa Trời của sự thánh khiết, xin giữ gìn các Giô-sép của Ngài, để những lời cám dổ quỉ quyệt của vợ Phô-ti-pha không ám ảnh được họ. Xin đừng để ba ngôi đáng ghê tởm là thế gian, xác thịt và ma quỉ thắng hơn chúng con.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn