10:37 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 4798

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270838

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000245

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

NHÌN THẤY SỰ VINH HIỂN NGÀI

Thứ năm - 07/01/2016 20:27
NHÌN THẤY SỰ VINH HIỂN NGÀI

NHÌN THẤY SỰ VINH HIỂN NGÀI

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển Ngài cho chúng tôi” Phục Truyền 5:24

 
NHÌN THẤY SỰ VINH HIỂN NGÀI

                “Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển Ngài cho chúng tôi” Phục Truyền 5:24

                Ý định quan trọng của Đức Chúa Trời trong tất cả các công tác Ngài làm là biểu lộ vinh quang Ngài. Mọi mục tiêu kém hơn thế không xứng đáng cho chính Ngài. Nhưng làm sao vinh quang của Đức Chúa Trời có thể được tỏ ra cho những con người đã sa nhã như chúng ta? Mắt loài người không chịu nhìn thẳng mà luôn liếc ngang, hướng nào vinh dự riêng, tự đánh giá quá cao các khả năng của mình, do đó không thích hợp cho việc ngắm xem vinh quang của Đức Chúa Trời. Cho nên rõ ràng là bản ngã phải đứng giạt ra một bên đường để nhường chỗ co việc tôn cao Đức Chúa Trời; và chính vì lý do đó mà nhiều lần Ngài đã đưa kẻ thuộc về Ngài vào nơi eo hẹp, khó khăn, để sau khi ý thức được sự ngu dại và yếu đuối của mình, họ sẽ xưng đáng được chiêm ngưỡng vẻ oai nghiêm của Đức Chúa Trời lúc Ngài tiến đến giải cứu họ.

                Ai đi trên con đường suôn sẻ, êm ái, sẽ rất ít được thấy vinh quang Đức Chúa Trời vì người ấy rất ít khi có cơ hội tự dốc đổ lòng mình, do đó, cũng ít xứng hợp để được đổ đầy mặc khải của chỉ biết rất ít về Đức Chúa Trời của bão tố như những ai “đi xuống tàu trong biển và làm việc nơi nước cả. Kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu.” Sống giữa những cơn sóng lớn của sự bối rối, nghèo ngặt, cám dỗ và phiền trách, chúng ta mới học biết được quyền năng của Đức Giê-hô-va, vì cảm thấy sự nhỏ bé của con người. Thế thì, hãy tạ ơn Đức Chúa Trời nếu bạn đã bị đưa vào mọt chặng đường xấu: chính điều đó mới cho bạn từng trải phải được sự cao cả và lòng nhơn từ Ngài. 

                Những hoạn nạn của bạn đã khiến bạn trở thành giàu có về các báu vật tri thức mà bạn không thể nhờ cách thế nào khác để có được: những thử thách bạn gặp là kẽ đá mà Đức Chúa Trời vì bạn đã không bị bỏ lại trong bóng tối và dốt nát mà rất có thể là sự phú thịnh kéo dài sẽ khiến bạn liên lụy vào đó, nhưng trong cơn chiến đấu cam go với hoạn nạn, bối rối, bạn đã được cho đầy đủ khả năng để chiếu ra vinh quang Ngài trong những cách đối xử lạ lùng Ngài đã tỏ ra đối với bạn.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn