04:38 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 8255

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43806

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23052839

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

LÝ DO CỦA SỰ HIỆN ĐẾN

Thứ ba - 29/12/2015 20:19
LÝ DO CỦA SỰ HIỆN ĐẾN

LÝ DO CỦA SỰ HIỆN ĐẾN

“Trước hết, (Ngài) hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len” Mác 16:9


LÝ DO CỦA SỰ HIỆN ĐẾN


               “Trước hết, (Ngài) hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len”    Mác 16:9

              Chúa Giê-xu đã “hiện ra trước hết cho Ma-ri Ma-đơ-len” có lẽ chẳng những vì bà rất yêu mến và kiên trì đi tìm gặp Ngài, mà còn vì lý do bà chính là một chiến lợi phẩm đặt biệt của quyền năng giải cứu nơi Đấng Christ, như văn mạch đã kể rõ ở đây. Hãy học biết nhờ câu nầy là tội lỗi lớn lao của chúng ta trước khi tin Chúa không hề ngăn trở chúng ta trở thành người được ban ơn đặc biệt đến độ được thông công thân mật nhất với Ngài.

              Ma-ri Ma-đơ-len là một trong những người đã bỏ hết mọi sự để thành người luôn luôn có mặt để phụng sự Cứu Chúa. Đối tượng đầu tiên và chính yếu của bà là Chúa Giê-xu. Nhiều người tùng ở bên cạnh Chúa Giê-xu đã không vác cây thập tự của Đấng Christ; nhưng Ma-ri Ma-đơ-len có làm điều đó. Bà đã dùng hết của cải mình để cung cấp cho Ngài khi có cần. Muốn thấy mặt Đấng Christ thường xuyên, chúng ta phải phục vụ Ngài.

              Hãy cho tôi biết ai là người đã ngồi thường nhất dưới bóng cờ thương yêu của Ngài, đã uống nhiều nhất từ chén thông công của Ngài, tôi sẽ dám chắc rằng đó là những người đã dâng cho Ngài nhiều nhất, đã phục vụ Ngài tận tụy nhất và sống gần gũi nhất với quả tim rướm máu của Chúa yêu dấu của họ. Nhưng hãy chú ý đến việc Đấng Christ đã tỏ mình ra cho con người đau khổ ấy như thế nào: chỉ bằng một tiếng gọi: “Ma-ri”. Chỉ cần một tiếng Ngài thốt ra đã đủ cho bà nhận ra Ngài ngay lập tức và lòng bà cũng chỉ đáp lại bằng một tiếng khác vì nó đã quá đầy đủ không cần phải nói nhiều hơn nữa. Tiếng duy nhất ấy tự nhiên cũng thích ứng cho trường hợp đó hơn hết. Nó hàm ngụ sự vâng lời. Bà chỉ nói: “Thầy”. Lời xưng nhận đó sẽ không bao giờ là quá lạnh nhạt ất luận người thốt ra nó có tâm trạng nào. Chính lúc tâm linh các bạn được chói ngời lửa thiên đàng, bạn mới nói được: “Con là đầy tớ Ngài, Ngài đã tháo gong cỗi xiềng cho con”. Nếu bạn có thể nói: “Thưa thầy”, nếu bạn cảm thấy rằng ý Ngài chính là ý bạn, thì đó là lúc bạn đứng vào nơi vui vẻ, thánh khiết. Ngài phải gọi”Ma-ri”, nếu không, bạn không thể nào trả lời “Ra-bu-ri”.

               Vậy hãy nhìn vào mọi điều đó để nhận biết là Đấng Christ đã tôn vinh kẻ tôn vinh Ngài, yêu mến kẻ yêu mến Ngài như thế nào. Chỉ cần một tiếng nói của Ngài thì kẻ khóc trở nên vui mừng, chỉ cần sự có mặt của Ngài, ánh mặt trời sẽ chiếu sáng tấm lòng chúng ta. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn