11:11 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 8478

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13553

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022586

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

LẮC ĐẦU TRƯỚC KẺ THÙ

Thứ ba - 12/01/2016 20:15
LẮC ĐẦU TRƯỚC KẺ THÙ

LẮC ĐẦU TRƯỚC KẺ THÙ

“Gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu sau ngươi” Ê-sai 37:22

 
LẮC ĐẦU TRƯỚC KẺ THÙ

               “Gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu sau ngươi”   Ê-sai 37:22

               Được Lời của Chúa trấn an, các công dân đang run rẩy của Si-ôn trở nên mạnh dạn và lắc đầu trước những đe dọa ngạo mạn của San-chê-rip. Đức tin mạnh mẽ có thể giúp các tôi tớ Đức Chúa Trời bình tĩnh đương đầu với những kẻ thù kiêu ngạo nhất của họ. Chúng ta biết rằng các kẻ thù của chúng ta đang thử làm một việc họ không thể nào làm được. Họ tìm cách huy diệt sự sống đời đời là điều không thể hủy diệt được một khi Chúa Giê-xu còn sống, họ cố sức đánh đổ thành trì mà chính các cửa địa ngục cũng không thể thắng nổi. Họ tự đá vào chông nhọn để gây thương tích cho chính mình và đâm đầu vào chiếc khiên vững chắc của Đức Giê-hô-va để tự làm cho mình bị thương.

               Chúng ta biết chỗ yếu của họ. Họ không phải cũng chỉ là người sao? Mà loài người là gì nếu không phải chỉ là một con sâu? Họ gào thét, tràn đến như sóng biển, sôi bọt để tự hổ thẹn. Lúc Chúa chổi dậy, họ sẽ bay đi như rơm rác trước trận gió, bị thiêu hủy như loại gai vừa cháy vừa nổ dòn. Cuối cùng, việc họ không thể làm hại gì được cho chính nghĩa Đức Chúa Trời và chân lý Ngài, sẽ khiến người lính yếu đuối nhất trong hàng ngũ quân đội Si-ôn cười nhạo.

               Trên hết, chúng ta biết rằng Đấng Chí Cao ở với chúng ta và khi chính Ngài mặc lấy khí giáp, thì ai là kẻ thù của Ngài? Nếu Ngài rời khỏi chỗ mình để tiến lên, thì những mảnh sành của thế gian sẽ không thể nào chống cự lâu với Đấng Tạo Hóa chúng. Chiếc gậy sắt của Ngài sẽ đập vỡ chúng như cái bình gốm và trên đời nầy sẽ không còn ai nhớ đến chúng nữa. Thế thì, hỡi tất cả những kẻ đang sợ hãi, hãy tiến ra; vương quốc vẫn vững chắc trong tay nhà Vua. Hãy reo vui, vì Đức Giê-hô-va cai trị và các kẻ thù Ngài sẽ như rơm rác bị ném vào đống phân.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn