11:35 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 78


Hôm nayHôm nay : 16314

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 264888

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22994295

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NGƯƠI CÓ VIỆC GÌ MÀ PHẢI ĐI?

Thứ hai - 11/01/2016 20:52
NGƯƠI CÓ VIỆC GÌ MÀ PHẢI ĐI?

NGƯƠI CÓ VIỆC GÌ MÀ PHẢI ĐI?

“Hiện bây giờ, ngươi có việc gì mà đi đường qua Ê-díp-tô đặng uống nước Si-ho?” Giê-rê-mi 2:18

NGƯƠI CÓ VIỆC GÌ MÀ PHẢI ĐI?


                “Hiện bây giờ, ngươi có việc gì mà đi đường qua Ê-díp-tô đặng uống nước Si-ho?” Giê-rê-mi 2:18

               Đức Giê-hô-va đã tự chứng tỏ là xứng đáng để dân Y-sơ-ra-ên tin cậy bằng nhiều phép lạ, ơn thương xót và những lần Ngài giải cứu họ cách lạ lùng. Nhưng họ vẫn xé bức hàng rào Ngài từng dùng để giữ họ trong một cảnh vườn thiêng liêng; họ đã quên chính Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật của mình để theo các tà thần. Chúa vẫn thường quở trách họ về việc say mê đó và câu gốc của chúng ta là một trường hợp của Đức Chúa Trời can gián họ: “Ngươi có việc gì mà đi đường qua Ai-cập để uống nước của con sông nước đục?” 

               Chúng ta có thể hiểu câu gốc trên đây như sau: “Tại sao ngươi lại bỏ dòng nước mát mẻ lưu xuất từ núi Li-ban của ngươi mà đi lưu lạc tha phương như vậy? Tại sao ngươi lại quên Giê-ru-sa-lem để hướng về Nóp và Tahapanes như vậy? Tại sao ngươi lại kiếm chuyện kỳ dị bằng cách không chịu toại nguyện vớ điều tốt đẹp, lành mạnh, mà muốn theo đuổi điều ác và gian tà như vậy?” Câu nầy há không phải là một lời can gián, cảnh cáo người tín đồ Đấng Christ nữa sao?

               Thưa bạn là người tín đồ thật, dã được kêu gọi bởi ân điển và tẩy sạch trong huyết báu Chúa Giê-xu, bạn đã nếm được một dòng nước ngọt ngào hơn nước của con sông ngầu đục mà vui thú thế gian có thể cung cấp cho bạn; bạn đã được thông công với Đấng Christ; bạn đã được niềm vui là chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu, nghiêng đầu bạn trên ngực Ngài. Sau những từng trải đó, sự vui chơi, hát xướng. danh vọng, thế gian có khiến bạn toại nguyện chăng? Bạn từng ăn bánh của các thiên sứ ban cho, há còn có thể nhờ vỏ đậu mà sống sao? Rutherford từng nói: “Tôi đã được nếm bánh ma-na của chính Đấng Christ và nó khiến tôi không còn chịu đựng nổi mùi vị của loại bánh mì đen và các thú vui thế gian”. Thiết tưởng đối với bạn thì phải như vậy. 

               Nếu bạn đang lưu lạc lang thang để theo đuổi dòng nước của Ai-cập, hãy mau mau quay về với suối nước hằng sống duy nhất: nước sông Si-ho có thể ngọt với người Ai-cập, nhưng sẽ chỉ là đắng với bạn. Bạn có việc gì mà đi đến đó, bạn có liên hệ gì với dân Ai-cập đâu? Hôm nay, Chúa Giê-xu đã hỏi bạn câu đó, bạn sẽ trả lời cho Ngài làm sao đây?

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn