17:52 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26709

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23035742

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TRẠI QUÂN NGÀI RẤT LỚN

Thứ tư - 20/01/2016 20:45
TRẠI QUÂN NGÀI RẤT LỚN

TRẠI QUÂN NGÀI RẤT LỚN

“Trại quân Ngài rất lớn” Giô-ên 2:11


TRẠI QUÂN NGÀI RẤT LỚN

                “Trại quân Ngài rất lớn”   Giô-ên 2:11

               Hỡi linh hồn ta, hãy nhìn xem quyền năng của Chúa là vinh quang và là đồn lũy ngươi. Ngài là một chiến sĩ, danh Ngài là Giê-hô-va. Tất cả các lực lượng thiên binh đều hành động theo dấu hiệu Ngài, các đạo quân đàng chờ đợi trước cửa Ngài, các chê-ru-bin và sê-ra-phin, lính canh và thiên sứ thánh, các thế lực và quyền bính, tất cả đều chăm chỉ làm theo ý chỉ Ngài. Nếu mắt chúng ta không bị mù bởi bịnh sưng mắt của tánh xác thịt, chúng ta sẽ thấy xe lửa và ngựa lửa vây quanh Chúa yêu dấu. 

               Mọi năng lực thiên nhiên đều đặt dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa, giông tố và bão tố, sắm chớp và mưa, tuyết, mưa đá, sương móc và ánh nắng êm dịu đều đến và đi theo lịnh Ngài: “Ngươi có thể xiết các dây chằng sao rua lại và tách các xiềng sao cầy ra chăng”. Đất, biển, không khí và mọi địa điểm dưới đất đều là các trại lính của đạo quân hùng hậu của Đức Giê-hô-va; không gian là vùng đóng quân của Ngài, ánh sáng là ngọn cờ của Ngài và lửa là gươm Ngài. 

               Lúc Ngài tiến ra trận thì nạn đói hành hại khắp xứ, dịch lệ giáng trên các dân, cuồng phong thổi khắp mặt biển, giông tố khiến núi non rúng động và động đất làm thế giới cứng chắc rung rinh. Về phàn các động vật, chúng đều ở dưới quyền  cai trị của Ngài và từ con cá lớn đã nuốt nhà tiên tri cho đến “mọi côn trùng hay bay” đầy ngập cánh đồng Xô-an, tất cả đều là các đầy tớ Ngài. Cả loài đuông ăn dưa, loại mối mọt, loài ký sinh trùng, đều là các đạo quân trong quân đội vĩ đại của Ngài, vì các trại quân Ngài rất lớn. Hỡi linh hồn ta, hãy lo để lập hòa thuận với nhà Vua toàn năng ấy và hơn nữa, hãy chắc chắn rằng mình đã đầu quân dưới cờ Ngài, vì đánh giặc với Ngài là điên dại và phục vụ Ngài là vinh quang. 

               Chúa Giê-xu, Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đang chờ tuyển mộ ngươi cho đạo quân của Đức Giê-hô-va: nếu tôi chưa đầu quân, thì tôi hãy đến với Ngài ngay bây giờ và xin Ngài nhơn các công trạng của Ngài mà tiếp nhận tôi. Còn nếu tôi đã đầu quân rồi, như điều tôi vẫn hi vọng được làm một chiến sĩ của thập tự giá, thì tôi phải can đảm lên, vì so với Chúa, kẻ thù chúng ta vẫn yếu đuối, bất lực. “Trại quân Ngài rất lớn”. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn