06:03 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 8148

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54768

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063801

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

DẪU BẰNG XÀ PHÒNG!

Thứ hai - 10/10/2016 21:09
DẪU BẰNG XÀ PHÒNG!

DẪU BẰNG XÀ PHÒNG!

Thánh: Giê-rê-mi 2: 22 Dầu ngươi có tắm gội bằng xà phòng, rửa mình nhiều lần trong nước tro, dấu vết tội ác ngươi vẫnsờ sờ trước mắt Ta. Đấy là lời của Chúa Vạn Quân. (Bản dịch mới)

DẪU BẴNG XÀ PHÒNG

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2: 22

               Dầu ngươi có tắm gội bằng xà phòng, rửa mình nhiều lần trong nước tro, dấu vết tội ác ngươi vẫnsờ sờ trước mắt Ta. Đấy là lời của Chúa Vạn Quân. (Bản dịch mới)

               Giê-rê-mi bảo dân sự rằng bao nhiêu xà phòng cũng không đủ để tẩy sạch tâm linh của họ. Tội lỗi đã làm hoen ố họ mãi mãi. Và Đức Giê-hô-va luôn dõi mắt vào đời sống tội lỗi của họ. Bài giảng của Giê-rê-mi đã dẫn đến một kết thúc dường như tuyệt vọng. Ông thách thức người nghe hãy nhìn xung quanh xem có dân tộc nào đã vội bỏ thần mình chạy theo một thần tượng mới không. Tuy nhiên dân sự của Ngài lại bỏ Đức Chúa Trời chân thật để đổi lấy cho mình thần tượng hư không (2:10, 11).

               Vì vậy hình phạt dành cho họ là ách nô lệ. Các dân tộc khác sẽ xiềng xích họ như trong quá khứ. Dân Ai Cập và dân A-si-ry sẽ đốt các thành và bắt họ làm phu tù. Tuy nhiên, dân sự Ngài vẫn đeo đuổi và tìm kiếm sự giúp đỡ của mình nơi những hình tượng hư không và các dân tộc khác thay vì phải phụ thuộc vào Đức Chúa Trời (2:14-18).

               Chính sự gian ác của họ đã mang đến trên họ sự trừng phạt. Họ phàm tội bởi những việc làm không trung tín của mình. Họ bỏ mặc và không tôn trọng Ngài. Việc họ lìa bỏ Ngài không mang đến cho họ điều tốt lành gì ngoài sự tổn hại (2:29).

               Suốt cả lịch sử dài, họ đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va không tôn trọng thẩm quyền của Ngài và không chịu thuận phục Ngài. Rõ ràng dân sự đã công bố với Đức Giê-hô-va rằng họ sẽ không hầu việc Ngài nữa. Thay vào đó, sẽ làm cho mình những thần tượng trên các đồi cao và dưới mỗi cây xanh. Đức Giê-hô-va vì ân điển, đã gieo trồng họ trong đất giống như cây nho đặc biệt từ hạt giống tốt nhất. Tuy nhiên họ đã chối bỏ ân điển Ngài. Kết quả là họ đã trở thành những cây nho hoang sản sinh ra những trái hôi thối (2:20, 21).

               Không loại bột giặt nào trên thị trường có thể tẩy sạch tội lỗi của họ. Hy vọng duy nhất cho họ là sự tha thứ thiên thượng. Sau này Giê-rê-mi bày tỏ rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho họ sự tha thứ dưới Giao ước mới(31:34). Sự tha thứ trọn vẹn đến từ Đức Chúa Giê-xu, chỉ có Ngài mới có thể tẩy sạch những hoen ố xấu xa nhất. Hãy sống trong mối thông công không còn mặc cảm tội lỗi với Chúa ngay hôm nay.

               Làm thế nào để mối thông công của bạn với Chúa có thể là “mối thông công không còn mặc cảm tội lỗi”.

David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn