00:49 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 7607

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82363

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091396

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

TỰ DO ẢO

Thứ hai - 17/10/2016 20:47
TỰ DO ẢO

TỰ DO ẢO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:31 Hỡi dòng dõi này, hãy rõ lời Đức Giê-hô-va phán: Ta há là một đồng vắng hay là một đất tối tăm mờ mịt cho dân Y-sơ-ra-ên sao? Làm sao dân Ta có nói rằng: Chúng tôi đã buông tuồng, không đến cùng Ngài nữa?

 
TỰ DO ẢO

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:31

               Hỡi dòng dõi này, hãy rõ lời Đức Giê-hô-va phán: Ta há là một đồng vắng hay là một đất tối tăm mờ mịt cho dân Y-sơ-ra-ên sao? Làm sao dân Ta có nói rằng: Chúng tôi đã buông tuồng, không đến cùng Ngài nữa?

               Thay mặt Chúa Giê-hô-va, Giê-rê-mi hỏi dân sự nghĩ gì về Ngài. Dân sự đang nghĩ về Đức Chúa Trời với những hình ảnh không thật. Họ nghĩ Ngài như một sa mạc hay như là một đất mờ mịt tối tăm.

               Sa mạc không cung cấp được bất cứ nhu cầu gì cho con người. Một đất tối tăm mờ mịt là nơi đầy sự nguy hiểm kín giấu. Khi dân sự so sánh Ngài với sa mạc hoặc sự tối tăm, có nghĩa là họ công bố Ngài không chu cấp gì cho nhu cầu của họ cũng như không bảo vệ họ.

               Thật ra, Ngài đã dẫn dân sự và Môi-se băng qua sa mạc và chính Ngài dẫn dắt từng bước chân của họ (Phục Truyền 8:15). Ngài không bỏ mặc họ trong bóng đen đe dọa. Trụ lửa đã ở bên họ mỗi đêm (Xuất 13:21-22).

               Bạn có thể có cùng sự chu cấp và bảo vệ như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của bạn (27.1). Bạn có thể luôn thấy sự sáng vì cớ sự sáng của Ngài (Thi Thiên 36:9). Lời Ngài là ngọn đèn và là ánh sáng cho bạn (Thi Thiên 119:105).

               Tôi luôn giữ một chiếc đèn pin nhỏ trên đầu giường. Tôi thường mang nó theo khi đi đây đó. Tôi thường thức dậy trước khi mặt trời mọc và thỉnh thoảng không nhớ mình đang ở nhà hay một nơi nào khác. Tôi với tìm cây đèn pin mỗi khi ra khỏi giường, và ánh sáng của nó cho tôi biết mình đang ở đâu.

               Chúa ban cho những điều chúng ta cần trong cuộc sống. Ngài ban cho chúng ta ân điển và vinh hiển (Thi Thiên 84:11). Khi bạn tìm kiếm Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ban cho mọi thứ bạn cần (Thi Thiên 34:10).

               Với một Đấng Ban Cho và Bảo Vệ bạn như vậy, tại sao lại có người muốn đi xa khỏi Ngài? Dân sự nghĩ rằng họ có thể được tự do hơn nữa nếu họ giải phóng mình ra khỏi Chúa. Họ đã sai. Họ tin vào sự tự do ảo, và họ đã trở thành nô lệ cho tội lỗi:

               Đừng hão huyền về sự tự do ngập chìm trong tội lỗi. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu dạy về sự tự do (Giăng 8:31-32): Hãy tiếp tục là môn đồ của Ngài bằng cách vâng lời Ngài.

               Hãy đưa ra một ví dụ cụ thể về mối thông công của bạn với Chúa, mà chính mối thông công này đã đem đến cho bạn tự do thật.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn