18:12 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 57


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91994

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23101027

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

BỊT MIỆNG CÁC TIÊN TRI

Chủ nhật - 16/10/2016 21:04
BỊT MIỆNG CÁC TIÊN TRI

BỊT MIỆNG CÁC TIÊN TRI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:29-30 Sao các ngươi biện luận cùng Ta? Các ngươi thảy đều phạm tội nghịch cùng Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các kẻ tiêntri mình, như sư tử phá họai.
 
BỊT MIỆNG CÁC TIÊN TRI                  

                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:29-30

                  Sao các ngươi biện luận cùng Ta? Các ngươi thảy đều phạm tội nghịch cùng Ta, Đức Giê-hô-va  phán vậy. Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các kẻ tiêntri mình, như sư tử phá họai.

                  Giê-rê-mi hỏi dân sự tại sao họ lại cố biện luận cùng Chúa Giê-hô-va? Đây là câu hỏi tu từ. Giê-rê-mi không cần câu trả lời của người nghe. Có lẽ ông thắc mắc không biết họ có đang nghe ông nói?

                  Trường hợp họ chống nghịch Đức Chúa Trời cũng giống như nhiều người ngày nay. Họ buộc tội Ngài đơn giản là vì họ không thể buộc Đức Chúa Trời làm theo ý họ. Vì họ không thể kiểm soát Đức Chúa Trời.

                  Giê-rê-mi trả lời câu hỏi bằng cách đảo ngược lời cáo buộc, dân sự không có lý do gì để biện luận cùng Đức Chúa Trời. Thay vào đó, Ngài có đủ lý do để buộc tội họ. Giê-rê-mi đưa ra lời tuyên án rằng tất cả dân sự đều đã phản nghịch Ngài. Nhưng thật ra ngay khi Ngài đã sửa phạt họ cũng không khá hơn. Họ không chịu sự dạy dỗ. Họ hành quyết các tiên tri của Ngài như sư tử đói nhai nghiến con mồi.

                  Tôi đã xem nhiều phim tài liệu về loài sư tử. Tôi thấy chúng thỏa mãn cơn đói của mình như thế nào. Chúng vồ lấy con thú yếu hơn và xé ra từng mảnh. Dân Giu-đa cũng đã đối xử với các tiên tri của họ như vậy.

                  Cha của vua Giô-si-a là một ông vua cực kỳ gian ác, ông đã làm đổ không biết bao nhiêu máu vô tội tại Giê-ru-sa-lem (2Các Vua 21:16). Trong số những người bị ông sát hại có vô số tiên tri. Chúa Giê-xu đã lên án chính dân tộc mình về một lịch sử giết các tiên tri (Ma-thi-ơ 23:37). Ê-tiên cũng cáo buộc dân mình vế việc bắt bớ các tiên tri (Công Vụ 8: 52).

                  Đức Giê-hô-va đã sử dụng các tiên tri để nói thay cho Ngài. Các tiên tri đã viết ra Cựu Uớc. Sau nhiều thế kỷ sử dụng các tiên tri, Đức Chúa Trời đã gửi thông điệp cuối cùng qua Con của Ngài (Hê-bơ-rơ 1:1-3).

                  Giá mà họ nghe theo lời các tiên tri thay vì giết họ. Giá như chúng ta cũng lắng nghe lời các tiên tri. Hãy lắng nghe lời Chúa phán qua các tiên tri và sứ đồ của Ngài. Đừng “bịt miệng” các tiên tri bằng cách phớt lờ những gì họ nói. Hãy lắng nghe những gì Giê-rê-mi nói. Đừng biện luận cùng Đức Chúa Trời. Khi Chúa sửa phạt, bạn hãy lắng nghe và sửa đổi.

                  Chúa đã sửa phạt bạn bằng cách nào trong suốt tháng qua? Bạn đã tiếp nhận sự sửa phạt đó như thế nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: các ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn