04:27 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 6366

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20405

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029438

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

THẤT TÍN, THẤT HỨA

Thứ ba - 18/10/2016 20:57
THẤT TÍN, THẤT HỨA

THẤT TÍN, THẤT HỨA

Kinh Thánh Giê-rê-mi 2:32 Con gái đồng trinh há quên đồtrang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp mình sao? Nhưng dân Ta quên Ta từ những ngày không tính ra được.
 
THẤT TÍN, THẤT HỨA


                   Kinh Thánh Giê-rê-mi 2:32

                   Con gái đồng trinh há quên đồtrang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp mình sao? Nhưng dân Ta quên Ta từ những ngày không tính ra được.

                   Vào ngày cưới, cô dâu trẻ người Giu-đa không mặc những bộ đồ đi làm nông. Cô dâu sẽ mặc cho mình bộ đồ cưới và đeo những đồ trang sức thật đẹp. Rồi cô dâu sẽ giữ bộ đồ cưới ấy cho đến cuối đời.

                   Cô dâu trẻ mặc cho mình bộ áo thêu bằng vải lụa mịn, cùng đôi giày da đẹp ở chân. Trang điểm mình với những món trang sức như vòng đeo tay, nhẫn, bông tai, và vòng cổ, ngoài ra cô dâu còn đội trên đầu một vương miệng xinh xắn… Cô dâu trông thật rực rỡ (Ê-xê-chi-ên 16:10-14).

                   Đối với cô dâu trẻ, việc quên đeo những món nữ trang mà cô phải đeo trong ngày cưới là điều không thể tưởng được. Buồn thay, điều không thể tưởng này lại xảy đến cho dân sự trên phương diện thuộc linh. Họ đã quên Đức Chúa Trời của mình. Đây không phải là điều thỉnh thoáng mới xảy ra. Họ đã không còn nghĩ về Đức Chúa Trời từ những ngày không tính ra được.

                   Dân sự đã quên Đức Chúa Trời, và họ hành động như một người nữ tà dâm quên ngày cưới của mình. Họ như những phụ nữ lăng loàn, chạy theo nhưng người tình. Thậm chí những đàn bà xấu nết cũng học đòi theo lối xấu của họ (2:33)." Quên Đức Giê-hô-va cũng dẫn đến tình trạng xã hội thiếu công bằng. Giê-rê-mi quở trách dân sự đã làm áo xống họ hoen ố bởi huyết của những người nghèo vô tội. Những người nghèo đã không đột nhập trộm cắp nhà họ, nhưng họ vẫn bắt họ đem xử tử. Dân sự phạm tội đàn áp dân nghèo, tuy nhiên họ lại huyênh hoang cho mình là vô tội (2:34, 35).

                   Họ đã bày tỏ sự không trung thành của mình với Đức Giê-hô-va bằng cách thay đổi chính sách chính trị. Họ thỏa hiệp cùng A-si-ry nhưng A-si-ry không hề giúp đỡ họ. Giờ đây họ lại cố tìm sự giúp đỡ một cách vô vọng nơi Ai cập. Nhưng Giê-rê-mi đã nói tiên tri rằng họ sẽ từ Ai Cập trở về trong sự xấu hổ, hai tay ôm mặt và buồn thảm. Họ để lòng tin cậy mình nơi liên minh chính trị quốc tế thay vì nơi Đức Giê-hô-va. Và Ngài đã không để cho lòng tin cậy của họ nơi các ngoại bang được thành công (2:36, 37).

                   Bạn đừng như những người vô tín và hay quên kia. Hãy nhớ rằng sẽ có một tiệc cưới trong tương lai, đó là tiệc cưới Chiên Con. Cô dâu của Chiên Con sẽ mặc bộ đồ cưới sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn tức là việc công bình của các Thánh đồ (Khải Huyền 19:7, 8).

                   Điều gì có thể làm bạn quên đi "đồ cưới" thuộc linh của bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn