17:44 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15812

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024845

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

"THẦN" CỦA CÁC NGƯƠI Ở ĐÂU

Thứ sáu - 14/10/2016 20:53
"THẦN" CỦA CÁC NGƯƠI Ở ĐÂU

"THẦN" CỦA CÁC NGƯƠI Ở ĐÂU

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:28 Vậy chớ các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thầnấy có thể cứu các ngươi trong thì hoạn nạn, thì hãy chổi dậy mà cứu! Hỡi Giuđa, vì số các thần ngươi cũng bằng số các thành ngươi.

                
"THẦN" CỦA CÁC NGƯƠI Ở ĐÂU

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:28

                Vậy chớ các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thầnấy có thể cứu các ngươi trong thì hoạn nạn, thì hãy chổi dậy mà cứu! Hỡi Giuđa, vì số các thần ngươi cũng bằng số các thành ngươi.

                Khi Giê-rê-mi tiếp tục rao giảng, ông đã hỏi dân sự các thần của họ ở đâu. Ông đã thách thức thần của họ hãy đến và cầu trong khi họ gặp khó khăn. Giê-rê-mi nghi ngờ sự giúp đỡ của thần gỗ và đá của họ.

                Giê-rê-mi cho thấy sự thật đáng buồn là đất nước Giu-đa có số thần bằng số các thành của họ. Hầu như ngày xưa, mỗi thành cổ có một thần riêng. Thật vậy, nhiều thành thường được đặt theo tên của các thần. Thậm chí quê hương của Giê-rê-mi được đặt theo tên một thần nữ A-nát của dân Ca-na-an.  

                Tình trạng thuộc linh của dân sự có xu hướng đi theo các hình tượng cửa xứ mà tổ phụ họ đã chinh phục. Buồn cười thay, họ lại để lòng tin cậy những hình tượng mà Môi se đã xem thường. Môi se đã hỏi dân sự câu hỏi mà ngày nay Chúa Giê-hô-va hỏi họ: "Thần của các ngươi ở đâu?" (Phục Truyền 32:37).

                Tôi đã thấy nhiều hình tượng cổ trong các viện bảo tàng. Một số trông có vẻ nham hiểm độc ác, một số trông có vẻ hài hước. Không cái nào trong số hình tượng đó có thể nhấc ngón tay đá của họ để giúp đỡ bất cứ ai.

                Môi se mỉa mai, thách thức những hình tượng của họ phải chổi dậy giúp đỡ dân sự là những người đã thờ phượng chúng (Phục Truyền 32:38). Và bây giờ Giê-rê-mi đưa ra một đòi buộc tương tự. Hình tượng của họ nếu giúp được họ thì cứ đến giúp đi!

                Dân sự của Giê-rê-mi cũng đã nhập các nam nữ thần tượng từ những dân tộc khác. Có thể họ nghĩ rằng có nhiều thần như vậy thì ít nhất, bảo đảm một thần cũng đến giúp. Tuy nhiên, không thần nào đã từng giúp đỡ họ. Và cũng không biết giúp bằng cách nào! Các thần không bao giờ giúp đỡ họ.

                Trái lại, Chúa Giê-hô-va luôn cứu giúp. Cả Kinh Thánh kể lại Ngài đã đến và giúp đỡ họ như thế nào. Kinh thánh kết thúc với lời hứa, "Ta đến mau chóng." (Khải Huyền 22:20).

                Chúa là Đấng giúp đỡ bạn. Ngài là thuẫn đỡ và thanh gươm của bạn (Phục Truyền 32:29). Bạn có thể kêu cầu Ngài bất cứ khi nào gặp nan đề Ngài sẽ nghe và giúp đỡ bạn (Thi Thiên 18:6). Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ và bạn sẽ không bao giờ sợ hãi (Hê-bơ-rơ 13:6).

                Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ bạn như thế nào trong tháng qua?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn