09:06 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 10535

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99498

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108531

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

NGHIỆN NGẬP

Thứ tư - 12/10/2016 20:54
NGHIỆN NGẬP

NGHIỆN NGẬP

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:25 Hãy giữ cho chân ngươi chớ để trần, cổ ngươi chớ khát. Nhưng ngươi nói rằng: ấy là vô ích, và tathích kẻ lạ và sẽ theo chúng nó."

NGHIỆN NGẬP

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:25

               Hãy giữ cho chân ngươi chớ để trần, cổ ngươi chớ khát. Nhưng ngươi nói rằng: ấy là vô ích, và tathích kẻ lạ và sẽ theo chúng nó."

               Giê-rê-mi sống giữa một dân tộc bị chi phối bởi thần tượng. Họ theo đuổi thần tượng ngoại bang cũng giống như kẻ cuồng tín chạy cho đến khi giày sờn rách. Họ bị tiêu hao bởi thần tượng mình đến nổi không còn quan tâm đến những nhu cầu nhỏ nhất như khát nước.

               Đức Giê-hô-va không dự định cho dân sự Ngài thờ phượng bất kỳ một thần nào khác ngoài Ngài. Chúa Giê-hô-va xem tất cả những hình thức thờ lạy hình tượng là xa lạ với Ngài. Nhiều người cho rằng thờ hình tượng nghịch lại sự giảng dạy của Giê-rê-mi không còn phù hợp với ngày nay. Họ đã sai. Giê-rê-mi mô tả việc thờ lạy hình tượng như một chứng nghiện ngập.

               Dân sự nói với Giê-rê-mi rằng họ yêu thương những thần tượng lạ của mình. Nhưng họ đã dùng hai từ. Họ đã sử dụng từ yêu thương. Họ không nhận ra rằng một người không thể thật sự yêu thương một thần tượng. Thật ra con người chỉ ham muốn nó. Thần tượng không bao giờ làm thỏa mãn một nhu cầu nào của con người. Sớm muộn gì, dân sự cũng kêu khóc "chúng tôi tuyệt vọng!" kẻ nghiện ngập hình tượng sẽ luôn luôn tuyệt vọng. Những ai đeo bám lấy thần tượng sẽ làm tù nhân cho chính thần tượng của mình.

               Một trong những thông điệp tuyệt vời của Kinh Thánh là Đức Giê-hô-va ao ước giải phóng những tù nhân và ban cho họ đời sống có ý nghĩa: Mối thông công gần gũi trưởng thành của một Cơ Đốc nhân với Đức Giê-hô-va là cách hiệu quả nhất để giải phóng khỏi sự nghiện ngập hình tượng.

               Giê-rê-mi rao giảng rằng dân sự của Chúa đã phạm hai điều kinh khủng trước mặt Ngài. Tội lỗi đầu tiên của họ là từ bỏ Đức Giê-hô-va, nguồn nước ban sự sống.

               Tội thứ hai là họ đã tự đào lấy cho mình những hồ chứa hình tượng. Mỉa mai thay, những hồ này lại nứt ra, thậm chí không thể giữ nước được (2:12, 13).

               Thay vì nhận lấy nguồn nước sự sống mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho, dân sự lại nghiện ngập với chính thần tượng họ tạo ra. Họ đã uổng công đào cho mình những hồ riêng. Thậm chí những nguồn nước thuộc linh giả mà họ cố gom lại cũng rỉ ra qua những vết nứt của hồ.

               Cuối thư tín thứ nhất của Giăng. ông bảo Cơ Đốc nhân nên giữ mình khỏi hình tượng (1Giăng 5:21). Phao lô cũng viết trong thư tín mình rằng tham lam là thờ lạy hình tượng (Cô-lô-se 3:5). Thần tượng là sự cám dỗ nghiêm trọng cho Cơ Đốc nhân ngày nay.

               Bạn phải tránh tìm kiếm vật chất của đời này trong sự tham lam, thay vào đó hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hãy đến gần hơn với Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi. Hãy giữ mình khỏi sự thờ lạy hình tượng.

               Hay đưa ba lý do tại sao người ta bị thu hút vào hình tượng. Làm thế nào bạn có thể đắc thắng sự lôi cuốn này.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn