05:07 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 8926

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 97889

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23106922

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

SỰ LẪN LỘN

Thứ năm - 13/10/2016 20:56
SỰ LẪN LỘN

SỰ LẪN LỘN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:26-27 Như kẻ trộm bị bắt, xấu hổ thể nào, thì nhà Y-sơ-ra-ên, nào vua, nào quan trưởng, nào thầy tế lễ, nào kẻ tiên tri, cũng sẽ xấu hổ thể ấy. Chúng nói với gỗ rằng, 'ngài là cha tôi,' với đá rằng 'ngài đã sanh ra tôi’. Vì chúng đã xây lưng lại cùng Ta, mà không xay mặt lại với Ta. Đoạn, đến ngày hoạn nạn, chúng sẽ nói rằng. 'hãy chỗi dậy, cứu lấy chúng tôi.’

 
SỰ LẪN LỘN

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:26-27

               Như kẻ trộm bị bắt, xấu hổ thể nào, thì nhà Y-sơ-ra-ên, nào vua, nào quan trưởng, nào thầy tế lễ, nào kẻ tiên tri, cũng sẽ xấu hổ thể ấy. Chúng nói với gỗ rằng, 'ngài là cha tôi,' với đá rằng 'ngài đã sanh ra tôi’. Vì chúng đã xây lưng lại cùng Ta, mà không xay mặt lại với Ta. Đoạn, đến ngày hoạn nạn, chúng sẽ nói rằng. 'hãy chỗi dậy, cứu lấy chúng tôi.’

               Giê-rê-mi giảng cách dạn dĩ và đầy quyền năng. Ông biết ông đang tấn công những thần tượng gỗ và đá mà hầu hết dân sự tiếp nhận như là một phần văn hóa của họ. Và Giê-rê-mi cũng biết khi ông so sánh những nhà lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên như một tên trộm xấu hổ vì bị bắt, sẽ rất đụng chạm đến họ là những người lãnh đạo chính trị và tôn giáo của dân Giu-đa.

               Giê-rê-mi không sợ phải đụng chạm đến những người lãnh đạo, vì ông nhớ lại sự kêu gọi của Chúa dành cho ông. Đức Giê-hô-va hứa sẽ làm cho Giê-rê-mi vững vàng như một thành kiên cố, như cột bằng sắt. và tường bằng đồng chống lại tất cả những nhà lãnh đạo và dân cư trên đất (1:18)

Tất cả mọi người, kể cả những nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị đều đã quay lưng lại cùng Chúa Giê-hô-va. Họ không nhìn nhận Ngài là Đấng tạo dựng họ. Thay vào đó họ công bố những thần tượng gỗ là cha họ, và những thần tượng đá đã sinh ra họ. Sau này Giê-rê-mi đã gọi tên thần tượng gỗ của họ là A-sê-ra (17:2). Và gọi tên thần tượng đá là Ba-anh (2:8).


               Có lẽ dân sự' tranh cãi cùng Giê-rê-mi rằng những hình tượng đá và gỗ giúp họ thờ phượng một Đức Chúa Trời thật. Chúa đã tạo dựng nên cây cối và đá, và khi nhìn thấy những tạo vật ấy, chúng ta sẽ nhớ đến Ngài. Cách trả lời của Giê-rê-mi là sự nhạo báng dành cho họ.

A-sê-ra là thần nữ và Ba-anh là thần nam, hai vị thần này tượng trưng cho sự sinh sản. Giê-rê-mi báo cho dân sự biết rằng chính họ đã chăm xem thần tượng nữ bằng gỗ như là cha của họ và thần tượng nam bằng đá như là người đã sinh ra họ.


               Giê-rê-mi nhạo báng hình tượng của họ bằng cách nói trái ngược đi giới tính của những thần tượng này. Giê-rê-mi làm điều này để cho thấy tình trạng thuộc linh rối rắm của dân sự là thể nào.

                Giữa bao nhiêu nguy hiểm, hình tượng còn dẫn dân sự đến chỗ giới tính bị xáo trộn. Thần tượng làm cho con người trở nên hỗn loạn. Bạn phải chổi dậy trước thế giới hỗn loạn này và đeo đuổi lẽ thật. Đừng đánh đổi mối thông công với Đấng tạo hóa cho một sự dối trá.


               Hãy kể ra ba lý do tại sao người ta không đeo đuổi lẽ thật.
 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn