06:21 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 6779

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11854

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020887

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

CHA VÀ BẠN

Thứ sáu - 21/10/2016 21:00
CHA VÀ BẠN

CHA VÀ BẠN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:4, 5 Từ nay về sau ngươi há chẳng kêu tôi đến Ta rằng: "Hỡi Cha tôi, Ngài là mãi mãi và nuôi cơn thanh nộ đền cuối cùng sao? Này, ngươi dầu nói như vậy, mà cung cứ phạm tội, theo lòng mình muốn.
 

CHA VÀ BẠN

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:4, 5

                Từ nay về sau ngươi há chẳng kêu đến Ta rằng: "Hỡi Cha tôi, Ngài là mãi mãi và nuôi cơn thanh nộ đền cuối cùng sao? Này, ngươi dầu nói như vậy, mà cung cứ phạm tội, theo lòng mình muốn.

                Khi còn thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha. Hãy nhớ rằng “Cha” là một danh xưng dành cho Đức Chúa Trời, và danh xưng này không chỉ xuất hiện trong Tân Ước. Giê-rê-mi đã giảng rằng thậm chí những người lui đi trong đức tin vào thời của ông cũng gọi Đức Chúa Trời là Cha.

                Họ thối lui trong đức tin vì đã xa cách Đức Chúa Trời và quay sang thờ lạy hình tượng. Thậm chí họ còn gọi một số vị thần là cha (2:27). Trong những câu trước của bài giảng, Giê-rê-mi đã nói lời nghiêm khắc của Chúa khi phơi bày cách sống của họ.

                Ai nấy đều hướng về những đỉnh đồi và làm mọi điều gian ác theo khả năng của họ. Trên mỗi đồi nỗng những kẻ lui đi trong đức tin đã cúi mình thờ lạy hình tượng. Họ chờ đợi những thần tượng  này như những kỹ nữ ngồi đợi khách bên đường. Họ như những kẻ trộm chờ sẵn trong sa mạc xem ai có đi qua đặng cướp bóc. Họ đã làm ô uế đất, và biến chính mình trở thành kỹ nữ cho các thần tượng (3:2).

                Vì đời sống gian ác của họ, Chúa đã không ban mưa xuống trên đất. Các nguồn nước không đổ trên đất, nhưng dân sự vẫn không chịu nhận lấy sự dạy dỗ từ những cơn hạn hán. Giê-rê-mi nói rằng họ cứng cổ như những kỹ nữ. Họ không biết xấu hổ về những việc mình làm (3:3).

                Dân sự vẫn mong đợi mưa. Họ nghĩ rằng Đức Giê-hô-va có thể đã không ban xuống vì Ngài không vui lòng về họ. Họ nghĩ rằng bất cứ cơn thanh nộ thiên thượng nào cũng chỉ tạm thời thôi.

                Họ muốn cả hai, họ muốn kêu cầu những thần tượng ban mưa xuống nhưng cũng muốn Đức Giê-hô-va là Cha và bạn của họ. Họ đã sai. Họ dâng những lời cầu nguyện hoa mỹ cho Chúa nhưng lòng đầy gian ác. Những việc làm gớm ghiếc của họ đến từ tâm trí gian ác. Họ không hề ăn năn thật.

                Trái lại, Cơ Đốc nhân thật nói những điều chân thật trong lòng khi họ gọi Đức Chúa Trời là Cha và là bạn của họ. Đừng đợi đến cơn hạn hán kế tiếp. Hãy đến gần với Ngài ngay hôm nay.

                Sự kiện nào gần đây nhất đã làm mạnh mẽ niềm tin của bạn, minh chứng rằng Đức Chúa Trời vừa là Cha vừa là bạn của bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn