00:50 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 4736

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18775

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23027808

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

LY HÔN THUỘC LINH

Thứ năm - 20/10/2016 20:53
LY HÔN THUỘC LINH

LY HÔN THUỘC LINH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:1 Người ta nói rằng: nếu người kia bỏ vợ mình, và nếu ly dị rồi vợ lấy chồng khác, thì người chồng trước có lẽ nào trở lại cùng đàn bà đó sao? Nếu vậy thì trong đất há chẳng bị ô uế lắm sao? Vả, ngươi đã hành dâm với nhiều người vêu, còn toan trở lại cùng Ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.”
 


LY HÔN THUỘC LINH
 

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:1

                 Người ta nói rằng: nếu người kia bỏ vợ mình, và nếu ly dị rồi vợ lấy chồng khác, thì người chồng trước có lẽ nào trở lại cùng đàn bà đó sao? Nếu vậy thì trong đất há chẳng bị ô uế lắm sao? Vả, ngươi đã hành dâm với nhiều người vêu, còn toan trở lại cùng Ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.”

                 Phân đoạn Kinh Thánh Giê-rê-mi dùng cho bài giảng của mình được lấy từ luật pháp Môi-se về sự ly dị. Luật pháp cho phép ly dị trong một số trường hợp... Nếu một người chồng không còn yêu vợ mới cưới của mình nữa, người đó có thể viết một tờ để và đuổi vợ ra khỏi nhà. Sau này, cô ta có thể làm vợ người khác. Nếu người chồng thứ hai lại ly dị cô ta thì ngườì phụ nữ này không thể quay trở về cùng người chồng đầu tiên. Người phụ nữ này đã trở nên không tinh sạch trước mặt Đức Giê-hô-va. Nếu người này quay trở về với người chồng đầu tiên thì đất sẽ bị ô uế (Phục Truyền 24:1-4).

                 Chúa Giê-xu đã giải thích rằng Chúa Giê-hô-va cho phép có luật ly dị vì lòng người cứng cỏi. Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng Chúa Giê-hô-va thiết lập hôn nhân như một hôn ước đời đời giữa người nam và người nữ ngay từ buổi sáng thế. Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu cũng bày tỏ rõ ràng Ngài chống lại sự ly dị (Mác 10:5-9).

                 Thay vì nhấn mạnh đến luật ly dị, hôn nhân Cơ Đốc nhấn mạnh đến ân điển của Đức Chúa Trời trong việc gìn giữ hôn nhân. Bài giảng của Giê-rê-mi cũng đã nhấn mạnh đến ân điển của Chúa. Luật pháp Môi-se không cho phép một người nam quay trở lại cùng người vợ đã ly dị hai lần. Nhưng Đức Giê-hô-va sẵn sàng chấp nhận làm chồng của dân sự bội bạc của Ngài.  

                 Tuy nhiên, câu hỏi cho việc quay trở lại cùng Chúa là một câu hỏi hoài nghi. Dân sự không thể trở lại cùng Ngài trong tình trạng hiện tại. Những cuộc cải cách bề ngoài của vua Giô-si-a cũng không làm cho dân sự thay đổi con người bề trong:

                 Sự suy đồi của họ thật kinh khủng. Họ chờ đợi người yêu như phường kỹ nữ ngồi bên đường (3:2). Họ không thấy xấu hổ về những việc họ làm (3:3). Bề ngoài họ làm ra vẻ Chúa là cha và là người dẫn dắt họ (3:4), nhưng Chúa nói rằng họ không kiêng bất cứ điều ác nào mà tay họ có thể làm (3:5).

                 Thậm chí đang khi môi miệng họ xưng danh Chúa thì trong lòng họ đang đeo đuổi ba loại người yêu khác nhau. Thứ nhất, họ chạy theo người yêu thể xác; và không chung thủy trong hôn nhân của mình. Thứhai, họ chạy theo những người yêu tôn giáo, và thờ phượng hình tượng. Cuối cùng, họ theo đuổi những người yêu trên phương diện chính trị và để lòng tin cậy nơi liên minh với các dân tộc ngoại bang thay vì nơi Đức Chúa Trời. Họ đã tự tách mình khỏi Đức Chúa Trời. Thậm chí có những tư tưởng giống như họ cũng không nên!

                 Bạn phải có mối thông công thế nào với Đức Chúa Trời để được bảo vệ bạn khỏi ba loại "người yêu" tội lỗi này?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn