17:21 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 54


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77303

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086336

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Đừng Quên Ân Huệ Ngài

Thứ tư - 26/11/2014 20:33
Đừng Quên Ân Huệ Ngài

Đừng Quên Ân Huệ Ngài

“Ta sẽ nói đến sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta”. (Ê-sai 63:7)
 

ĐỪNG QUÊN ÂN HUỆ CỦA NGÀI!
 
         “Ta sẽ nói đến sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta”. (Ê-sai 63:7)


             Còn bạn thì không thể làm như vậy sao? Phải chăng bạn chưa bao giờ được một ân huệ nào? Dầu hiện nay bạn có gặp cảnh tối đen đến đâu, bạn có thể quên mất giờ phút mà Chúa Jesus đã gặp bạn và gọi:” Hãy đến cùng ta hay sao? Bạn không thể nhớ lại giây phút vui mừng khi Ngài tháo gông, cỡi xiêng đã cột chặt bạn vào thế gian nầy và nói;” Ta đến để đập tan xiềng xích và trả tự do cho con” hay sao? Hay nếu tình yêu của bạn đối với người chồng của bạn đã phai lạt, chắc chắn phải có một cây trụ đá chỉ đường quý báu nào đó của đời sống bạn đã bị rêu mọc đầy, khiến bạn không thể nào đọc ra một kỉ niệm nào về lòng nhân từ của Ngài đối cùng bạn?

             Phải chăng bạn chưa bao giờ lâm bệnh như hiện nay, để Ngài phục sức lại cho bạn? Phải chăng từ trước đến giờ, bạn chưa lâm vào cảnh nghèo khó, và chưa hề được cung ứng những vật cần dùng? Phải chăng từ trước đến nay bạn chưa hề gặp bước khó khăn và Ngài chưa bao giờ giải thoát cho bạn? Hãy chỗi dậy, tìm đến con sông từng trải của bạn, ngắt vài thân sậy kết thành một rương và thả trên dòng nước, để nhớ lại phần đức tin ấu trỉ của bạn cũng từng được an toàn trôi trên đó như thế nào.

             Xin đừng quên những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn; hãy lật lại từng trang nhật ký của bạn, suy nghĩ về những ngày xa xưa. Bạn không nhớ lại núi Mit-sê-a sao? Chúa chưa hề gặp bạn trên đỉnh Hẹt-môn sao? Bạn chưa hề trèo lên đỉnh núi tuyệt vời sao? Bạn chưa bao giờ được giúp đỡ đúng lúc bạn cần sao? Không đâu, Tôi biết là có. Vậy, hãy hồi tưởng đến quá khứ để chọn những ơn lành bạn đã nhận được hôm qua, và dầu có lẽ bây giờ bạn đang gặp cảnh đen tối, hãy thắp những ngọn đèn của quá khứ lên, chúng ta sẽ chiếu sáng trong bóng tối, và bạn sẽ tin cậy Chúa cho đến khi ánh bình minh xuất hiện và bóng tối ra đi. ”Lạy Chúa, hãy nhớ lại những ơn thương xót, những việc làm nhơn từ của Ngài, vì chúng luôn luôn vẫn là của ngày xưa”.


 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: đức giê-hô-va

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn