01:43 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 5004

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10079

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23019112

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

GIỚI HẠN CỦA ĐẠI DƯƠNG

Thứ hai - 21/11/2016 19:54
GIỚI HẠN CỦA ĐẠI DƯƠNG

GIỚI HẠN CỦA ĐẠI DƯƠNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:22 Đức Giê-hô-va phán, các ngươi chẳng kính sợ Ta, chẳng run rẩy trước mặt Ta sao? Ta là Đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mạng lịnh đời đời không vượt qua được. Song biển dầu động, cũng không thắng trước biển dầu gầm rống, cũng không qua khỏi nó.
 
GIỚI HẠN CỦA ĐẠI DƯƠNG

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:22

                Đức Giê-hô-va phán, các ngươi chẳng kính sợ Ta, chẳng run rẩy trước mặt Ta sao? Ta là Đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mạng lịnh đời đời không vượt qua được. Song biển dầu động, cũng không thắng trước biển dầu gầm rống, cũng không qua khỏi nó.

                Khi Đức Chúa Trời tạo nên đại dương, Ngài đắp bờ để nước không tràn vào đất liền. Ngài cầm giữ sóng. Ngài điều khiển độ cao và độ xa của từng ngọn sóng. Những cơn sóng thần khủng khiếp cũng không thể xâm phạm dù chỉ một phần nhỏ nếu không có sự cho phép của Ngài.

                Mặc dù Đức Chúa Trời đem cơn Đại hồng thủy đến trong thời Nô-ê, nhưng Ngài đã lập một giao ước là sẽ không bao giờ hủy diệt đất bằng nước nữa (Sáng 9:11).

                Sóng không thể vượt qua giới hạn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra để tràn vào đất liền (Thi Thiên 104:9). Vì Ngài cầm giữ được đại dương, Ngài chắc cũng có quyền ngăn cản dân Ba-by-lôn xâm lược.

                Cha mẹ thường ra giới hạn cho con cái. Khi vợ chồng tôi dẫn các cô con gái nhỏ ra biển, chúng tôi thường cho con biết chúng được bơi xa đến đâu: Một bé gái của chúng tôi mạo hiểm bơi ra hơi xa hơn mức được phép, và sóng mạnh đã tạt nước muối vào mắt nó.

                Vì chỉ một mình Đức Giê-hô-va có quyền xây biên giới cho biển, nên con người phải kính sợ Ngài. Buồn thay loài người không biết kính sợ Ngài. Biển biết giới hạn của nó nhưng loài người thường vượt qua giới hạn đạo lý mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Ngài đã đặt giới hạng để giữ họ trong sạch, nhưng họ vượt qua và đi vào vùng tội lỗi.

                Qua Giê-rê-mi, Đức Giê-hô-va đã dùng những từ ngữ nghiêm khắc để nói về họ, dầu họ có tai vẫn không nghe, và có mắt vẫn không thấy (họ thờ lạy hình tượng không thấy và không nghe,) họ ngu muội và thiếu trí hiểu (5:21).

                Chữ "không trí hiểu" trong tiếng Hê-bơ-rơ có thể dịch là "không có tấm lòng." Giê-rê-mi, tiên tri của tấm lòng, thật sự đau buồn vì dân sự không có lòng hướng về Đức Chúa Trời. Ông cho họ biết rằng lòng họ bướng bỉnh và bạn nghịch (5:23). Họ không thừa nhận bằng cả tấm lòng rằng Đức Chúa Trời là Chúa của thiên nhiên (5:24).

                Ngoài việc điều khiển biển, Đức Chúa Trời còn sai mùa Xuân và mưa vào mùa Hạ vào đúng kỳ hàng năm. Ngài tể trị trên mùa màng. Tuy nhiên dân sự không thừa nhận Ngài là Đức Chúa Trời của thiên nhiên (5?25). Đừng thèm cãi trả với họ.

                Rào cản cụ thể nào Đức Chúa Trời đã đặt ra trong cuộc đời Bạn mà Ngài không Bạn muốn vượt qua?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn