17:48 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15840

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024873

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

ĐẾN LÚC CHẠY TRỐN

Thứ tư - 23/11/2016 19:49
ĐẾN LÚC CHẠY TRỐN

ĐẾN LÚC CHẠY TRỐN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:1 Hỡi con cái Bên-gia-min, hãy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem để được yên ổn. Hãy thổi kèn tại Thê-cô-a, lên vọi trên Bết-kê-rem, vì từ phương bắc xảy đến một tai nạn, và sự tàn hại rất lớn.
 
ĐẾN LÚC CHẠY TRỐN

                  
                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:1

                  Hỡi con cái Bên-gia-min, hãy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem để được yên ổn. Hãy thổi kèn tại Thê-cô-a, lên vọi trên Bết-kê-rem, vì từ phương bắc xảy đến một tai nạn, và sự tàn hại rất lớn.

                  Binh lính của kẻ thù đang từ phương Bắc đến tấn công Giê-ru-sa-lem, và họ sẽ hủy thành. Giê-rê-mi cảnh báo cụ thể cho chi phái ông là những người Bên-gia-min rằng họ nên rời khỏi thành ngay lập tức.

                  Chằng bao lâu dân sự sẽ nghe tiếng kèn thổi tại Thê-cô-a. Trước đây đã có một tiên tri xuất thân từ thành này (A-mốt 1:1). Thành Thê-cô-a gần Giê-ru-sa-lem đủ để mọi cư dân Giê-ru-sa-lem có thể nghe được tiếng kèn. Chữ "âm thanh" và "Thê-cô-a" trong tiếng Hê-bơ-rơ có cùng phụ âm, nên Giê-rê-mi dùng lối chơi chữ đáng nhớ này. Khi dân sự suy gẫm về cách chơi chữ này, lẽ ra họ nên chuẩn bị chạy trốn khỏi thành.

                  Không chỉ nghe kèn thổi, dân sự còn có thể thấy dấu hiệu trên Bết-kê-rem. Bết-kê-rem có nghĩa là nhà của vườn nho. Dấu hiệu họ sẽ thấy có thể là lửa và khói. Đây là thời điểm phải chạy trốn khỏi thành!

                  Đức Giê-hô-va đã nói Giê-ru-sa-lem như con gái đẹp đẽ của Si-ôn. Nhưng vẻ đẹp đó cũng không bảo vệ được nó. Vì những kẻ chăn sẽ đến nghịch lại cùng người nữ đẹp đẽ này và sẽ bao quanh những lều trại của nó. Họ sẽ kêu la trong trận mạc nghịch cùng nó. Họ sẽ tấn công nó vào ban đêm và hủy diệt nó (6:2-5).

                  Giê-rê-mi rao giảng rằng Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho quân thù vây quanh thành. Sự phán quyết của Ngài là sự đàn áp sẽ đổ đầy trên Giê-ru-sa-lem. Sự gian ác bạo ngược, và hủy diệt sẽ đến trên thành này. Không ai có thể sống ở đó. Thành sẽ như vườn nho không trái. (6:6-9) Ai trong thành nghe tin chắc sẽ chạy trốn khỏi đó.

                  Giê-rê-mi mô tả những tội lỗi mà những người lãnh đạo tôn giáo và chính trị đã phạm (5:26-31). Ông không thể tìm được dù chỉ một người làm điều công bình (5:1-5). Tất cả đều phạm tội với hình tượng của mình (5:7). Tại sao những người đã có mối quan hệ với Đức Chúa Trời lại muốn ở trong một thành đồi bại như vậy? Những người tin kính phải chạy ra khỏi đó.

                  Khi Bạn tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa, cũng có những lúc Bạn phải chạy trốn! Hãy chạy trốn khỏi những điều vô luân (1Côr 6:18), như Giô-sép đã chạy khỏi tay vợ Phô-ti-pha (Sáng Thế Ký 39:12).

                  Hãy chạy trốn khỏi hình tượng (1Côr 10:14).

                  Hãy đóng cửa lại với những ham muốn xấu xa của tuổi trẻ (2Ti 2:22).

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn