16:35 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15363

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23024396

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

CẢN TRỞ VÌ TỘI LỖI

Thứ ba - 22/11/2016 20:10
CẢN TRỞ VÌ TỘI LỖI

CẢN TRỞ VÌ TỘI LỖI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:25 Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi, tội lỗi các ngươi đã ngăn trở các ngươi được phước.
 
CẢN TRỞ VÌ TỘI LỖI


                   Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:25

                   Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi, tội lỗi các ngươi đã ngăn trở các ngươi được phước.

                   Trái với những giới hạn của Đức Giê-hô-va, con người không tự ý thức đưa ra những giới hạn cho mình. Họ gây ra những trở ngại cho chính mình bởi tội lỗi họ.

                   Những tội lỗi này đã ngăn cản ơn phước của Đức Chúa Trời dành cho đời sống họ. Đức Chúa Trời ban mưa phải thì cho mùa màng của nông dân (5:24), nhưng vì tội lỗi của họ Ngài giữ mưa lại (3:3). Sau đó, Giê-rê-mi mô tả tội lỗi cụ thể của những nhóm người. Đó là những lãnh đạo chính trị, kinh tế và tôn giáo, đã dẫn dân sự lạc lối vì tội lỗi họ.

                   Một số như những người bắt chim núp trong các lùm cây, gài bẫy giết chính đồng bào mình. Nhà họ như những lồng chim đầy những chim họ bắt được. Họ trở nên giàu có và quyền lực nhờ sự gian trá và lừa lọc (5:26-27).

                   Không có giới hạn cho những hành động của họ. Họ có quyền lực và có thể bảo vệ quyền lợi của người nghèo, nhưng họ từ chối làm điều đó. Họ cũng chẳng van nài thay cho người mồ côi... (5:28).

                   Tội lỗi của những người lãnh đạo tôn giáo thì kinh khủng và tệ hại hơn. Các tiên tri nói lời phỉnh dối. Còn những thầy tế lễ không thừa nhận uy quyền của Đức Chúa Trời nhưng tự ý thừa hành quyền lực của mình. Và dân sự lại ưa thích hệ thống tôn giáo này (5:30-31).

                   Họ xây lên những bức tường tội lỗi thật dày. Họ không suy nghĩ vào cuối đời, tội lỗi sẽ dẫn họ đến đâu. Nếu những bức tường tội lỗi này không được tháo dỡ họ sẽ phải đối diện với sự hư mất đời đời.

                   Giê-rê-mi hỏi cuối cùng thì họ sẽ làm gì (5:3!). Một tiên tri vĩ đại cũng đã hỏi câu này. Họ sẽ làm gì trong ngày đoán xét, họ sẽ chạy trốn khỏi ai, và họ sẽ để của cải mình ở đâu (Ê-sai 10: 3)?

                   Còn Bạn cuối cùng sẽ làm gì? Bạn sẽ kết thúc cuộc đời mình mà không chút hối tiếc chứ? Hãy tháo dỡ những bức tường tội lỗi để Đức Chúa Trời chúc phước cho Bạn vào những ngày cuối đời.

                   Đức Giê-hô-va ao ước ban phước dư dật cho dân sự Ngài. Ngài có nhiều điều muốn ban cho Bạn. Hãy tháo dỡ những bức tường tội lỗi để Ngài chúc phước cho Bạn ngay bây giờ.

                   Tội lỗi nào Đức Chúa Trời muốn bạn xưng ra (1 Giăng 1:9) để Ngài có thể kéo Bạn đến gần Ngài hơn và chúc phước cho Bạn nhiều hơn?

                   Hãy xưng ra ngay bây giờ!

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: các ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn