06:07 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 8174

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54794

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063827

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

SỰ SỈ NHỤC

Thứ tư - 16/11/2016 20:30
SỰ SỈ NHỤC

SỰ SỈ NHỤC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:13 Các đấng tiên tri sẽ rỗng tuyếch như gió, họ không có Lời Chúa, họ sẽ mắc phải tai họa.
 
SỰ SỈ NHỤC

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:13

               Các đấng tiên tri sẽ rỗng tuyếch như gió, họ không có Lời Chúa, họ sẽ mắc phải tai họa.

               Dân sự không tin vào những lời rao giảng của Giê-rê-mi. Họ sỉ nhục ông và những tiên tri của Đức Chúa Trời bằng cách gọi họ là những người ba hoa. Họ dùng từ Hê-bơ-rơ chỉ về chữ "gió" cũng có thể dịch là “Thánh Linh”. Thay vì để Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt; các tiên tri lại đang thổi những luồng khí nóng.

               Dân sự công bố rằng các tiên tri không có lời Đức Chúa Trời. Họ muốn những lời tiên tri về sự đoán phạt thiên thượng sẽ đổ lại trên những người đã công bố. Họ muốn chính các tiên tri sẽ là những người bị tấn công và trả thù.

               Giê-rê-mi không phải là tiên tri duy nhất của Đức Chúa Trời thời bấy giờ. Sô-phô-ni cũng sống trong đời vua Giô-si-a (Sô-phô-ni 1:1), có thể Ha-ba-cúc cũng ở thời kỳ này vì ông nói tiên tri về sự xâm lăng lớn của Ba-by-lôn (Ha-ba-cúc 1:6). U-ri cũng ở thời kỳ này (Giê 26:20-23).

               Dân sự sỉ nhục tất cả họ. Đó là cách họ chống lại lời định tội của các tiên tri dành cho sự thờ lạy hình tượng. Giê-rê-mi đã phơi bày tội lỗi họ (5:7-8), và ông cũng cảnh báo rằng Đức Giê-hô-va sẽ trừng phạt họ (5:9). Ông nói Ngài bảo kẻ thù Giu-đa đến tàn phá vùng quê của Giu-đa (5:l0), vì dân Giu-đa không trung tín cùng Ngài (5:11).

               Để đáp lại lời các tiên tri của Đức Chúa Trời, dân sự nói dối về Đức Chúa Trời. Họ nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không mang đến sự đoán phạt trên họ. Họ công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ không đoán phạt họ (5:12).

               Đức Giê-hô-va không dung nổi sự sỉ nhục của họ đối với các tiên tri Ngài. Ngài bảo Giê-rê-mi, Ngài sẽ làm cho lời rao giảng của ông như lửa. Lời này sẽ thiêu rụi dân sự như lửa thiêu rụi củi khô (5:14).

               Chúa Giê-xu dạy rằng ai chối bỏ tiên tri của Ngài tức là chối bỏ Ngài, và họ chối bỏ Đấng sai Ngài đến (Lu-ca 10:16). Ngài bảo môn đồ rằng thế gian sẽ ghét họ vì thế gian đã ghét Ngài trước (Giăng 15:18). Đừng đau đớn và tổn thương khi người khác sỉ nhục Bạn vì cớ niềm tin của Bạn. Sự sỉ nhục nghịch lại người tin kính không phải là điều mới mẻ đâu.

               Gần đây có ai sỉ nhục Bạn vì mối quan hệ giữa Bạn với Chúa không? Nhờ đâu Bạn có thể phớt lờ và thậm chí còn gần gũi hơn với Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn