19:16 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23010100

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

GIỚI HẠN CỦA NHỮNG THỬ THÁCH

Thứ tư - 02/03/2016 20:51
GIỚI HẠN CỦA NHỮNG THỬ THÁCH

GIỚI HẠN CỦA NHỮNG THỬ THÁCH

“Bịnh nầy không đến chết đâu” Giăng 11:4

 
 GIỚI HẠN CỦA NHỮNG THỬ THÁCH

                “Bịnh nầy không đến chết đâu”    Giăng 11:4

               Căn cứ vào lời Chúa phán, chúng ta biết rằng bịnh tật cũng có giới hạn của nó. Đây là chữ “đến”để nhốt nó vào bên trong và nó không được phép vượt ra ngoài làn mức giới hạn tối hậu ấy. La-xa-rơ phải đi qua sự chết, nhưng sự chết không phải là mức tối hậu của căn bịnh ông có thể đưa ông đến. Đối với mọi căn bịnh, Chúa phán với những làn sóng của sự đau đớn rằng. “các ngươi có thể đến đây, nhưng không được phép đi xa hơn nữa”. Chủ đích đã được định trước của Ngài không nhằm tiêu diệt kẻ thuộc về Ngài, mà để dạy dỗ họ. Sự khôn ngoan treo trên chiếc hàn thử biểu trên miệng lò lửa để điều chỉnh nhiệt độ.

               1. Giới hạn bao gồm một cách rất đáng khích lệ. Quyền năng sắp xếp thần hựu của Đức Chúa Trời đã giới hạn thì giờ, cách thức, cường độ, sự lặp đi lặp lại và hậu quả của mọi chứng bịnh xảy đến cho chúng ta; mỗi nhịp tim đều đã được định trước, mỗi giờ mất ngủ đều đã được sắp đặt, mỗi lần bệnh tái phát đều do lịnh Đức Chúa Trời, mỗi tình trạng xuống tinh thần đều được biết trước và mỗi hậu quả thánh hóa đều đã được hoạch định trong chương trình đời đời. Không có việc nào, dầu nhỏ, dầu lớn, lại có thứ thoát khỏi bàn tay thu xếp của Đấng đã đếm hết mọi sợi tóc trên đầu chúng ta.

               2. Giới hạn ấy đã được điều chỉnh thật đúng với sức lực chúng ta, với mục đích đã định và với ân biển ban cho. Hoạn nạn không hề tình cờ xảy đến, sức mạnh của mọi ngọn roi đánh xuống đều đã được cân nhắc chính xác rồi. Đấng vốn không lầm lẫn trong việc cân bằng những đám mây, đo lường các từng trời, cũng chẳng bao giờ lầm lẫn trong việc cân lường các vị thuốc sẽ cấu thành liều thuốc chữa bịnh cho linh hồn người ta. Chúng ta chẳng bao giờ phải chịu đau đớn quá đáng hay bình phục quá trễ. 

               3. Giới hạn đủ được đặt định cách trìu mến. Mũi dao của Nhà Giải phẫu thiên thượng chẳng bao giờ cắt sâu hơn giới hạn tối cần thiết. “Ngài chẳng bao giờ cố ý gây bối rối hay làm đau buồn cho con cái loài người”.Tấm lòng của một người mẹ kêu la: “Xin dung tha cho con tôi”; nhưng không có bà mẹ nào thương con bằng chính sức Chúa Trời đầy ân huệ. Khi chúng ta xét xem mình là cứng miệng chừng nào, thì chúng ta phải lấy làm lạ rằng mình không bị điều khiển bằng một hàm thiếc bén hơnnữa. Một tư tưởng yên ủi chúng ta rất nhiều, ấy là Đấng đã định biên giới cho chúng ta cư ngụ cũng định giới hạn mọi thử thách xảy đến cho chúng ta.
 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn