08:02 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 11841

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86597

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23095630

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

NHỮNG KẺ KHÔNG XỨNG ĐÁNG

Thứ năm - 03/03/2016 19:57
NHỮNG KẺ KHÔNG XỨNG ĐÁNG

NHỮNG KẺ KHÔNG XỨNG ĐÁNG

“Kẻ ngoại đã xâm vào nơi thánh của nhà Đức Giê-hô-va” Giê-rê-mi 51:51

 
NHỮNG KẺ KHÔNG XỨNG ĐÁNG

 
               “Kẻ ngoại đã xâm vào nơi thánh của nhà Đức Giê-hô-va”  Giê-rê-mi 51:51

               Về cớ ấy thì dân Chúa phải che mặt xấu hổ, vì loại người vào được Nơi Thánh chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ mà thôi, là một việc khủng khiếp. Chúng ta cũng thấy những lý do đáng buồn như vậy ở khắp nơi chung quanh ta. Hiện nay, có bao nhiêu người vô đạo đang cố gắng học hành, mong bước vào chức vụ. Bảo rằng danh nghĩa toàn dân hiệp cường quốc đều thuộc về Giáo Hội Toàn Quốc là công khai phạm tội nói dối! Thật là khủng khiếp biết bao, nếu những người chưa tin Chúa bị ép buộc phải giữ những lễ nghi của Hội Thánh và giữa vòng các chi hội được soi sáng rất nhiều của xứ sở chúng ta, lại có trường hợp nới lỏng kỷ luật như vậy? 

               Nếu hôm nay, hàng ngàn người đọc trang sách này bằng lòng đem vấn đề ấy, trình lên trước mặt Chúa Giê-xu, Ngài sẽ can thiệp và loại bỏ việc ác mà nếu không có gì ngăn trở, sẽ xâm nhập Hội Thánh Ngài. Khiến Hội Thánh thông gian với kẻ ngoại đạo là làm ô uế mọi nguồn suối, là tưới nước vào lửa, gieo toàn đá vào một đám ruộng phì nhiêu. Nguyện mỗi chúng ta đều có đủ ơn để tự bảo vệ sự thuần khiết của Hội Thánh với tưcách một hội chúng tín hữu chớ không phải một quốc gia, một cộng đồng những người không được cứu mà không chịu ăn năn tội, trở lại tin Chúa Giê-xu.

               Tuy nhiên lòng nhiệt thành của chúng ta phải bắt đầu tại nhà riêng. Chúng ta phải tự xét xem mình có xứng đáng dự tiệc thánh hay không. Hãy xét xem chúng ta có bộ áo lễ để dự tiệc cưới hay không, kẻo chúng ta lại chính là số người đã xâm phạm nơi thánh của Chúa. Có nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn; con đường thì hẹp mà cửa vào cũng chật. Hãy đến nơi Chúa Giê-xu cách đứng đan, phải phép, bằng đức tin của kẻ được chọn của Đức Chúa Trời. Đấng đã đánh U-xa vì đã dám đụng đến hòm giao ước của Ngài vốn rất ghen tuông đối với thánh lễ của Ngài. 

               Là một tín hữu đích thực, tôi có thể tự do đến gần, nhưng nếu là người lạ, tôi không nên đá động đến, e phải chết chăng.Tự xét lòng mình là bổn phận của tất cả những ai đã nhận lễ báp tem và dự tiệc thánh. “Lạy Đức Chúa Trời , xin tra xét để biết rõ đường lối tôi; xin thử tôi để hiểu thấu lòng tôi”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn