17:52 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009879

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

MỘT VÁCH THÀNH KIÊN CỐ

Thứ tư - 09/03/2016 20:05
MỘT VÁCH THÀNH KIÊN CỐ

MỘT VÁCH THÀNH KIÊN CỐ

“Họ sửa xây Giê-ru-sa-lem cho vững bền đến vách rộng” Nê-hê-mi3:8


MỘT VÁCH THÀNH KIÊN CỐ

                “Họ sửa xây Giê-ru-sa-lem cho vững bền đến vách rộng”  Nê-hê-mi3:8

                Các thành phố được phòng thủ kiên cố đều có vách thành rộng, dày và thành phố Giê-ru-sa-lem vào những ngày vinh quang của nó cũng vậy. Thành Giê-ru-sa-lem Mới cũng phải được bao bọc, bảo vệ bởi một vách thành rộng của việc không sống theo thế gian và phân rẽ với các tập quán và tinh thần của đời y như vậy. Khuynh hướng của thời đại này là muốn phả bỏ bức rào thánh khiết, khiến sự phân biệt giữa hội thánh và thế gian chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi.

                Các người tự xưng là tín hữu không còn nghiêm nhặt và thánh khiết nữa, sách vở đáng nghi ngờ được mọi người tìm đọc, những trò giải trí nông nỗi thường được tham dự, một tình trạng nói chung là “nới lỏng”đang đe dọa cướp mất của kẻ thuộc về Chúa những đặc tánh thiêng liêng phân biệt họ với tội nhơn. Lúc sự pha lẫn mà người ta từng đề nghị được hoàn tất, lúc con trai của Đức Chúa Trời và con gái của loài người đều cấu kết với nhau, thì thật là một ngày tai hại cho cả hội thánh lẫn thếgian: lúc ấy một trận lụt thanh nộ khác nữa sẽ tràn lan.

                Thưa độc giả thân mến, hãy hướng lòng bạn, lời nói, cách ăn mặc của bạn vào hành động nhằm duy trì một vách thành rộng, khá nhớ rằng làm bạn với thế gian là chống lại với Đức Chúa Trời. Bức tường rộng tạo ra một chỗ thích thú ớ dân cư Giê-ru-sa-lem làm nơi hò hẹn nhau, nhờ đó họ có thể nhìn bao quát để kiểm soát vùng nhà quê chung quanh. Điều đó khiến chúng ta nhớ lại những mạng lịnh vô cùng rộng rãi của Chúa, theo đó chúng ta được tự do bước đi trong sự tương giao với Chúa Giê-xu, xem thường các cảnh trí trần gian để nhìn chăm về hướng các vinh quang thiên đàng. Phân rẽ với thế gian, từ chối mọi tham dục vô đạo và xác thịt, chúng ta không hề bị giam vào ngục hay bị nhốttrong những giới hạn hẹp hòi; trái lại, chúng ta vẫn sống tự do nhờ giữ các mạng lịnh Ngài. 

                Thưa quý độc giả hôm nay bạn hãy đến, cùng bước đi với Chúa trong các giềng mối Ngài. Hãy đến gặp Đức Chúa Trời của bạn bằng sự cầu nguyện thánh khiết và suy gẫm lời Ngài, như bạn bè vẫn gặp nhau trên vách thành. Bạn có quyền băng ngang qua các thành trì của sự cứu rỗi, vì bạn là một con người tự do trong đô thị của vua, một công dân của thủ đô thế giới.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn