14:29 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36310

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23045343

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

GIÀU CÓ QUÁ

Thứ hai - 14/03/2016 21:16
GIÀU CÓ QUÁ

GIÀU CÓ QUÁ

“Sự giàu có không dò được của Đấng Christ” Ê-phê-sô 3:8

 
               GIÀU CÓ QUÁ

               “Sự giàu có không dò được của Đấng Christ” Ê-phê-sô 3:8

               Chủ tôi có của cải mà số học, lý trí, tưởng tượng hay những lời lẽ hùng biện đều không tính toán, đo lường nổi. Sự giàu có ấy không đolường được. Bạn có thể nhìn xem, tra cứu, cân nhắc, nhưng Chúa Giê-xu là một Cứu Chúa vĩ đại hơn điều bạn nghĩ khi tư tưởng bạn được đẩy đến chổ vĩ đại nhứt.

               Chúa tôi vốn sẳn sàng tha thứ hơn khuynh hướng phạm tội của bạn. Chúa tôi sẵn sàng cung cấp nhu cầu cho bạn hơn điều bạn phải xưng ra.Xin đừng bao giờ suy nghĩ quá thấp về Chúa Giê-xu tôi. Lúc bạn đội mão miện lên đầu Ngài, bạn chỉ dâng cho Ngài chiếc mão miện bằng bạc, trong khi Ngài đáng phải được mào miện vàng. Chủ tôi vốn giàu có phước hạnh để ban xuống cho bạn ngây bây giờ. Ngài có thể khiến bạn nằm dài trong đồng cỏ xanh tươi, dẫn bạn đến mé nước bình tịnh. Không có một điệu nhạc nào du dương bằng tiếng sáo của Ngài khi Ngài là Người Chăn còn bạn là con chiên nằm dưới chơn Ngài.

               Không ai có tình yêu như Ngài, một mối tình có một không hai cả trên trời lẫn dưới đất. Ôi, được biết Đấng Christ và được ở trong Ngài, đó là sự sống, là niềm vui, là phần tinh túy béo bổ, là rượu thuần chất. Chủ tôi không hề đối xử cộc cằn với các đầy tớ Ngài; những gì Ngài ban cho họ với tư cách một nhà vua tặng cho một vua khác; Ngài ban cho họ hai cảnh thiên đàng: một thiên đàng trần gian để họ phục vụ Ngài ngay trên đất này và một thiên đàng trên trời để vui vẻ với Ngài đời đời. Sự giàu có không dò lường được của cải Ngài sẽ được nhận biết rõ ràng hơn trongcõi đời đời. 

               Trên đường về thiên đàng, Ngài sẽ ban cho bạn mọi nhu cầu; nơi ẩn náu của bạn sẽ là những vầng đá, bạn sẽ được ban cho bánh ăn và chắc chắn là cả nước uống nữa; nhưng chính tại đó, ở đó, bạn sẽ được nghe bài ca của những kẻ chiến thắng, reo hò của những người đang dự tiệc và sẽ nhìn tận mắt Đấng quang vinh yêu dấu. Sự giàu có khôngdò lường được của Đấng Christ! Đó là bài ca của những ca đoàn trên đất, là bản nhạc của những nhạc sĩ sử dụng đàn cầm trên thiên đàng.


               Lạy Chúa, xin dạy chúng con càng nhiều hơn nữa vê Chúa Giê-xu, rồi chúng con sẽ rao Tin Lành cho nhiều người khác.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn