09:18 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 8677

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22716

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031749

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TRÁI ĐẦU MÙA

Thứ hai - 29/02/2016 21:00
TRÁI ĐẦU MÙA

TRÁI ĐẦU MÙA

“Chúng ta (cũng) là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh" Rô-ma 8:23
 
TRÁI ĐẦU MÙA

                “Chúng ta (cũng) là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh" Rô-ma 8:23

               Quyền sở hữu hiện tại của chúng ta đã được công bố. Ngaybây giờ đây, chúng ta đang có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh.Chúng ta có sự ăn năn là viên kim cương đứng hàng đầu, có đức tin là viên ngọc châu vô giá, có hi vọng là ngọc bích của thiên đàng và có tình yêu thương là hồng ngọc quang vinh. Chúng la được “dựng nên mới trong Đấng Christ” nhờ công tác kiến tạo của Thánh Kinh Đức Chúa Trời. Điều đó được gọi là trái đầu mùa vì đã đến trước nhứt. Nếu bó lúa đầu mùa là sản vật đầu tiên của mùa gặt, thì đời sống thuộc linh và mọi ân tứ tô điểm cho đời sống ấy là những tác động đầu tiên của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Trái đầu mùa là của tin, là bằng chứng hiển nhiên thấy trước của mùa gặt. 

               Ngay khi người Y-sơ-ra-ên gặt nắm bông lúa đầu tiên, người ấy vui vẻ hưởng phước thì giờ mà chiếc xe chở lúa sẽ kêu kèn kẹt dưới sức nặng của những bó lúa. Đối với anh em cũng vậy; lúc Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những điều thánh khiết, đáng yêu và danh tiếng tốt như kếtquả công tác của Đức Thánh Linh, đó là những điều tiên báo cho chúng ta về vinh quang tương lai. Trái đầu mùa luôn luôn được Chúa kể là thánh và bản tánh mới của chúng ta luôn với mọi năng lực của nó, là vậtthiêng liêng, đã được dành riêng cho Chúa.

               Đời sống mới không phải là của chúng ta để chúng ta xem sự toàn hảo của nó như công lao riêng của chúng ta: đó là hình ảnh và công trình sáng tạo của Đấng Christ, được định sẵn để làm rạng danh Ngài. Những trái đầu mùa chưa phải là tất cả mùa gặt và công tác của Đức Thánh Linh trong chúng ta hiện naychưa phải là phần kết cuộc, phần trọn vẹn, toàn mỹ vẫn chưa đến. Chúng ta đừng khoe khoang là mình đã đạt được mục đích rồi, vì bảo như thế là cho rằng bó lúa đầu mùa chính là năng xuất của cả một năm. Chúng ta phải tỏ ra đói khát đuổi theo sựcông nghĩa, nóng lòng mong chờ ngày được cứu chuộc hoàn toàn. 

               Thưa quý độc giả thân mến, hãy há hoắc miệng bạn hôm nay, thì Chúa sẽ đổ đầy vào đó. Mong rằng niềm vui của điều bạn có hiện tại sẽ khích lệ bạn chăm chỉ thâu góp càng nhiều ân huệ của Đức Chúa Trời hơn nữa. Hãy than thở trong lòng để được hiến thân cho Chúa theo một mức độ càng cao hơn thì Chúa của bạn sẽ ban cho bạn điều ấy vì Ngài có thể làm trổi hơn mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn