14:03 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47036

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23056069

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

NỖI ĐAU TRỌN VẸN

Thứ sáu - 04/03/2016 20:16
NỖI ĐAU TRỌN VẸN

NỖI ĐAU TRỌN VẸN

“Họ cho Ngài uống rượu hòa với một dược, song Ngài không uống” Mác 15:23

NỖI ĐAU TRỌN VẸN


                “Họ cho Ngài uống rượu hòa với một dược, song Ngài không uống”  Mác 15:23

                Chân lý vàng ngọc ẩn tàng trong sự kiện Cứu Chúa đã cất chén rượu hòa với một dược khỏi môi Ngài. Từ trên tuyệt đỉnh thiên đàng nơi Con Đức Chúa Trời  ngự xưa kia, Ngài đã nhìn xuống trái đất của chúng ta và ước lượng chiều cao phải đi xuống cho đến tận cùng chỗ sâu thẩm của sự khốn khổ nhân loại. Ngài đã tính xong tổng số những thương khó mà sự chuộc tội đòi hỏi không giảm đi chút gì. Ngài đã nghiêm trọng quyết định rằng muốn dâng lên một của lễ chuộc tội, đầy đủ Ngài phải đi trọn đường, từ chỗ cao tột cho đến nơi thấp nhất, từ ngôi vinh quangcao cả nhất cho đến cây thập tự của sự sầu khổ thấp hèn nhất.

                Chén rượu hòa một dược kia có tác dụng làm cho buồn ngủ và giảm bớt phần nào sự đau đớn trước khi nó đạt đến mức độ tột cùng, cho nên Ngài đã từ chối nó. Ngài không muốn ngăn chận những gì Ngài phải nhận chịu vì những người thuộc về Ngài. Ôi, biết bao nhiêu người trong chúng ta đã thèm muốn giảm bớtnhững đau khổ của chúng ta, là điều rất tai hại cho chúng ta! 

                Thưa quý độc giả, có bao giờ bạn cầu xin được miễn trừ một công tác khó khăn hay khỏi phải đau khổ bằng một thái độ thành khẩn và cố ý chăng? Quyền năng thần hựu đã cất đi bằng một cú đánh điều ước muốn do mắt thấy của bạn.

                Thưa bạn, chẳng hạn có một tiếng phán với bạn rằng: “Nếu ngươi muốn cho người yêu dấu của ngươi được sống, nhưng như thế, Đức ChúaTrời sẽ bị ô danh”, thì bạn có loại sự cám dỗ qua một bên và thưa thẳng: “Xin ý Ngài được nên” chăng?

                Ôi, thật êm đềm biết bao khi bạn có thể nói được rằng: “Lạy Chúa, nếu là những lý do khác mà con cần chịu khổ và nếu vì sự chịu khổ mà con càng làm rạng danh Ngài hơn, nếu sự mất mát tất cả những gì thuộc về đời này của con sẽ khiến Ngài được tôn vinh, thi xin ý Ngài được nên. Con xin khước từ sự an ủi, nếu nó làm ngăn trở việc danh Ngài được tôn trọng”. Ôi, ước gì chúng ta bước sát hơn vào các dấu chơn của Chúa chúng ta, vui vẻ bền chịu sự thử thách vì danh Ngài, mau mắn và vui lòng loại bỏ mọi ý nghĩ của bản ngã, mọi tiện nghi vật chất, nếu những điều đó xen vào gây trở ngại cho việc hoàn tất công tác của Ngài đã giao phó cho chúng ta làm. Chúng ta rất cần được ân huệ lớn và ân huệ lớn lao ấy sẽ đước ban cho.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn