12:09 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 11144

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35201

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23044234

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

LỜI PHỦ ĐỊNH PHƯỚC HẠNH

Thứ sáu - 11/03/2016 20:01
LỜI PHỦ ĐỊNH PHƯỚC HẠNH

LỜI PHỦ ĐỊNH PHƯỚC HẠNH

“Ta Chẳng từng phán cùng dòng dõi Gia-cốp rằng: Các người tìm ta là vô ích” Ê-sai 45:19
             

LỜI PHỦ ĐỊNH PHƯỚC HẠNH

 

                “Ta Chẳng từng phán cùng dòng dõi Gia-cốp rằng: Các người tìm ta là vô ích”   Ê-sai 45:19

                Chúng ta có thể được yên ủi nhiều khi suy gẫm những gì Đức Chúa Trời không nói. Những gì Ngài phán thì rõ ràng là đầy yên ủi thú vị; nhưng những gì Ngài khôngnói cũng không kém phần phong phú về phương diện yên ủi. Chính một trong những điều đó đã duy trì vương  quốc Y-sơ-ra-ên vào thời Vua Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách, vì Đức Giê-hô-va không có phán rằng Ngài sẽ xóa danh Y-sơ-ra-ên khỏi dưới trời”. (2Các Vua 14:27). Trong câu gốc của chúng ta, chúng được bảo đảm chắc chắn về những lời cầu nguyện, vì Ngài “chẳng” từng phán cùng dòng dõi Y-sơ-ra-ên rằng: “Các người tìm ta là vô ích”. 

                Bạn là người hay nghĩ nhiều điều cay đắng chống lại chính mình, khá nhớ rằng bất chấp sự nghi ngờ, sợ hãi có nói gì với bạn đi nữa, nếu Đức Chúa Trời không dứt bạn khỏi ơn thương xót Ngài, thì bạn không có lý do gì để thất vọng cả; cả đến tiếng nói của lương tâm cũng không có giá trị bao nhiêu nếu không có tiếng phán của Đức Chúa Trời  kèm theo. Hãy run rẫy về những gì Đức Chúa Trời đã phán! Nhưng xin đừng để của trí tưởng tượng hư không của bạn thắng hơn bằng cách gợi cho bạn sư thất vọng đầy tội lỗi.

                Nhiều người có tánh rụt rè thường bối rối vì nghi ngờ rằng có một điều gì đó trong luật Chúa không cho họ vào sự hi vọng, nhưng câu trên đây là một luận cứ đầy đủ để bài bác nỗi lo sợ gây bối rối ấy, vì Đức Chúa Trời không hề định cho kẻ thật lòng tìm cầu Ngài phải sa vào cơn thanh nộ của Ngài. “Ta chẳng bao giờ phán trong nơi kín đáo, tại một chỗ tối tắm trên đất; ta chẳng từng phán”, cả trong phần sâu kín nhứt của ý định không ai đo lượng được, rằng: “Các người tìm ta là vô ích”. Đức Chúa Trời đã mặc khải rõ ràng rằng Ngài chắc sẽ nghe lời cầu nguyệncủa những ai kêu gọi Ngài và lời tuyên bố ấy không thể bị nói ngược lại.

                Ngài từng phán rất chắc chắn, thật đáng tin, thật công nghĩa, đến nỗi không còn lý do gì để chúng ta nghi ngờ nữa. Ngài đã không bày tỏ làm trí mình bằng những lời không thể hiểu được, nhưng đã nói thật rõ ràng, quả quyết rằng: “Hãy xin, sẽ được”.

                Thưa bạn là người đang run sợ, hãy tin các chân lý chắc chắn, là lời cầu nguyện phải và sẽ được nhậm, rằng cả trong những nơi sâu kín hơn hết của cõi đời đời, Chúa chẳng bao giờ có phán cùng bất kỳ một linh hồn sống nào rằng: “Ngươi tìm ta là vô ích”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: phatthanhhyvong.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn