21:32 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23010460

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

LÒNG NHƠN TỪ CỦA CHÚA

Thứ ba - 01/03/2016 20:28
LÒNG NHƠN TỪ CỦA CHÚA

LÒNG NHƠN TỪ CỦA CHÚA

“Lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời” Thi Thiên 52:8

 
LÒNG NHƠN TỪ CỦA CHÚA


                 “Lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời” Thi Thiên 52:8

                Hãy suy gẫm một chút về lòng nhơn từ ấy của Chúa. Đó là lòng nhơn từ trìu mến. Ngài chữa cho tấm lòng tan vỡ, băng bó các vết thương của nó bằng đôi tay dịu dàng, yêu thương. Ngài vốn dịu dàng trong cách thức bày tỏ lòng nhân từ cũng như ngay trong bản chất của sự nhơn từ. Đó là lòng nhơn lừ lớn lao. Nơi Đức Chúa Trời, không có gì là nhỏ mọn hết. Lòng yêu thương của Ngài cũng giống như Ngài, nghĩa là nó vốn vô hạn. Bạn không thể nào đo lường được nó. Lòng nhơn từ Ngài lớn đến nỗi tha thứ được những tội nặng của các đại tội nhơn, sau một thời gian thật lâu, để rồi sau đó, ban cho họ những ân huệ lớn lao, những đặc quyền vĩ đại, đưa chúng ta đến nhưng niềm vui lớn lao trên thiên đàng bao la của Đức Chúa Trời cao cả.

                Nó là sự nhân từ mà chúng ta không xứng đáng để nhận được cũng như mọi trường hợp khác mà sự nhơn từ thật sự được bày tỏ, vì sự nhân từ xứng đáng nhận được chỉ là sự công bình gọi lầm tên mà thôi. Riêngkẻ phạm tội thì không có quyền kêu gọi Đấng Chí Cao tôn trọng, đối xử tử tế với mình. Dầu kẻ phản loạn có bị ném ngay vào lửa đời đời kẻ ấy vẫn rất xứng đáng nhận lãnh số phận ấy; nhưng nếu người ấy được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ, thì chính tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời đã tìm được một lý do chứ chánh nghĩa tuyệt nhiên không ở về phía tội nhơn ấy.

                Đó là sự nhân từ rất phong phú. Có thể có những điều rất vĩ đại, nhưng rất ít công dụng; trái lại, sự nhơn từ này làm thuốc bổ cho tâm linh đã gục ngã của bạn. Nó là chất dầu quý báu hơn vàng cho các vếtthương rỉ máu, là cuộn băng thiên đàng bó các xương gãy, là cổ xe củaVua dành cho đôi chân mệt mỏi, là bộ ngực yêu thương cho trái tim rung rẩy của bạn. Nó là sự nhơn từ muôn mối, như John Bunyan nói: “Tất cả hoa trong vườn Đức Chúa Trời đều là những đóa hoa đôi”. Không có một sự nhơn từ nào là đơn độc cả. Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn từng được một sự nhơn từ, nhưng bạn sẽ khám phá ra rằng đó là cả một bó những sự nhơn từ được buộc lẫn vào nhau. 

                Đó là sự nhơn từ dư dật. Hàng triệu người đã được nhận nó, nhưng thay vì vơi cạn, nó lại tươi mới, đầy dẫy và tuôn trào dư dật hơn bao giờ hết, nó là sự nhơn từ không thất tín. Nó chẳng bao giờ lìa bỏ bạn. Nếu sự nhơn từ đã là thiết hữu của bạn thì nó sẽ ở với bạn trong cơn cám dỗ để giữ không cho bạn chịu thua, nó sẽ ở với bạn trong cơn hoạn nạn để không cho bạn ngã lòng; nó sẽ ở với bạn trong đời sống để làm sáng danh và sự sống cho dung mạo bạn; vả nó sẽ ở với bạn trong cơn hấphối để trở thành niềm vui cho linh hồn bạn lúc sự an ủi trần gian bị cạn tắt nhanh chóng. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn