23:18 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23010857

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

SỨC MẠNH THIÊN THƯỢNG

Thứ hai - 07/03/2016 22:29
SỨC MẠNH THIÊN THƯỢNG

SỨC MẠNH THIÊN THƯỢNG

“Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó gài kín tôi; Vì Chúa là nơi bảo hộ (sức lực) tôi” Thi Thiên 31: 4


SỨC MẠNH THIÊN THƯỢNG

                “Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó gài kín tôi; Vì Chúa là nơi bảo hộ (sức lực) tôi”    Thi Thiên 31: 4

                Các kẻ thù thuộc linh của chúng ta vốn thuộc loài rắn, nên vẫn tìm cách gài bẫy chúng la bằng mưu mô quỉ quyệt. Lời cầu nguyện trước mặt chúng ta giả thiết việc người tin hữu có thể bị mắc lưới như một con chim. Kẻ săn chim làm việc rất khôn khéo đến nỗi những con chim dại dột đều bị mắc ngay vào lưới. Câu gốc trên đây cầu xin rằng cả khi bị mắc lưới Sa-tan, kẻ sa bẫy cũng mong được giải thoát. Đây là một lời khẩn xin thích hợp và có thể được nhậm: tình yêu đời đời có thề cứu vớt người thánh đồ nằm giữa hàm sư tử và trong lòng hỏa ngục. Có thể làphải cần một cái sức kéo giựt để cứu một linh hồn khỏi lưới cám dỗ, một cái sức kéo rất mạnh gây đau đớn để cứu một người khỏi chiếc bẫy được giăng ra cách khéo léo, khôn ngoan; nhưng bao giờ Chúa cũng đối phó nổi mọi trường hợp cấp bách và những chiếc lưới và bọn thợ săn giăng ra khéo léo nhứt đều chẳng bao giờ giữ nổi những người được chọn của Ngài. Khốn thay cho những kẻ khéo giăng bẫy; kẻ muốn gài bẫy người khác thì chính mình sẽ bị hủy diệt.

                “Vi Ngài là sức lực tôi” Thật là một câu ngắn nhưng êm dịu khôn tả! Chúng ta có thể vui vẻ đương đầu với khổ cực, lạc quan bền chịu đau đớn một khi đã nắm chặt được sức lực trên trời. Quyền năng Đức Chúa Trời sẽ đánh tan mọi nỗ lực của kẻ thù, phá rối chánh sách của chúng, khiến chúng thất vọng trong các mưu mô lừa phỉnh của chúng. Người được một quyền năng vô địch như thế bên cạnh để bênh vực mình, thật phước hạnh biết bao! Khi sa vào lưới bẫy của kẻ quỉ quyệt đê tiện, sức lực của chúng ta sẽ không giúp ích gì được nhiều, nhưng lúc nào chúng ta cũng có thể cầu xin Chúa ban sức mạnh cho mình, chỉ cần kêu cầu Ngài, là chúng ta sẽ tìm thấy ngay ở tầm tay. Nếu chúng ta lấy đức tin để chỉ nương cậy vào sức lực Đức Chúa Trời Toàn Năng của Y-sơ-ra-ên mà thôi, chúng ta có thể dùng sự trông cậy thánh khiết để làm lý do khẩn xin với Ngài.


Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn