03:09 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 8963

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83719

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23092752

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

KHI CHÚA YÊN LẶNG

Chủ nhật - 01/05/2016 21:22
KHI CHÚA YÊN LẶNG

KHI CHÚA YÊN LẶNG

“Nhưng Ngài chẳng đáp một lời” Ma-thi-ơ 15:23


 
KHI CHÚA YÊN LẶNG
 

                 “Nhưng Ngài chẳng đáp một lời” Ma-thi-ơ 15:23

                 Những người thật lòng muốn tìm cầu Chúa nhưng chưa nhận được một phước hạnh nào, có thể tự yên ủi khi đọc câu chuyện trước mặt chúng ta đây. Cứu Chúa đã không xuống phước ngay, dầu người đàn bà Ca-na-an vốn có đức tin lớn lao vào Ngài. Ngài muốn ban phước, nhưng vẫn còn chờ đợi một ít lậu nữa. “Nhưng Ngài chẳng đáp một lời”. Lời cầu nguyện của người đàn bà kia há không có hay đẹp sao? Có thể nói là trên đời, rất khó có một lời cầu nguyện nào hay đến thế! Trường hợp của bà có thật sự cấp bách chăng? Thật vô cùng cấp thiết. Bà ta há không có cảm thấy tận tường nhu cầu của mình sao? Bà ta đã cảm thấy rõ ràng lắm. Phải chăng bà ta chưa cầu nguyện đủ tha thiết? Bà ta đã khẩn thiết lắm. Phải chăng tại bà không có đức tin? Bà ta đã có đứctin rất lởn, đến nỗi cả Chúa Giê-xu cũng phải ngạc nhiên và phán: “Hỡi đờn bà kia, người có đức tin lớn”.

                 Thế mà, dầu thật ra đức tin sẽ đem đến bình an, nó vẫn không đem đến bình an ngay tức khắc. Có rất nhiều lý do khiến đức tin chúng ta phải chịu thử nghiệm, hơn là các lý do để bạn thưởng cho đức tin ấy. Đức tin thật có thể ẩn kín trong tâm hồn chúng ta như một hột giống đã được cất giấu thật kỹ, nhưng nếu như vậy thì nó sẽ không thể nứt mộng và trổ bông vui vẻ, bình an. Sự im lặng gây khó chịu của Cứu Chúa là sự thử thách đáng buồn nhất đối với một tâmhồn muốn tìm cầu Ngài, những càng nặng nề hơn nữa chính là câu trả lời “ngắt ngang” như câu: “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn”.

                 Nhiều người trông đợi Chúa thì được toại nguyện ngay, nhưng đó không phải là trường hợp của tất cả mọi người. Có một số người - như người đề lao - đã lập tức từ chỗ tối tăm quay sang ánh sáng, nhưng số người khác là những cội cây rất chậm lớn lên. Chúng ta có thể càng ý thức sâu xa hơn về tội lỗi mình thay vì cảm biệt là mình đã được tha thứ; và gặp trường hợp đó chúng ta cần nhẫn nại chịu sự thử thách có phần nặng nề.

                 Nếu bạn là người đang có tấm lòng nghèo khổ, cho dù Đấng Christcó đánh đập và gây sây sát cho bạn hoặc cả khi Ngài có giết bạn đi nữa, xin hãy cứ tin cậy nơi Ngài; cho dù Ngài có phán một lời tỏ ra giận dữ với bạn, hãy tin vào tấm lòng tràn đầy thương yêu của Ngài. Tôi nài xin bạn đừng thôi tìm cầu hoặc ngưng tin cậy Chúa tôi bởi vì bạn chưa nhận được niềm vui mà bạn mong mỏi từ lâu. Hãy gieo mình vào lòng Ngài và nhẫn nại tùy thuộc vào Ngài, cả khi bạn không thẻ vui vẻ hi vọng.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn