06:04 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 3846

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269886

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999293

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

CHẲNG ĐIỀU GÌ QUÝ HƠN

Thứ năm - 12/05/2016 21:11
CHẲNG ĐIỀU GÌ QUÝ HƠN

CHẲNG ĐIỀU GÌ QUÝ HƠN

“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đưc Chúa Giê-xu Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi” Phi-líp 3:8
 
CHẲNG ĐIỀU GÌ QUÝ HƠN

               “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đưc Chúa Giê-xu Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi” Phi-líp 3:8

               Sự nhận biết thuộc linh về, Giê-xu Christ phải là một sự hiểu biết cá nhân. Tôi không thể biết Chúa Giê-xu qua một người khác đã quen biết Ngài. Tôi phải đích thân biết Ngài, tôi phải biết Ngài cho chính tôi. Nó phải là một sự hiểu biết thông minh.Tôi phải biết Ngài, không phải như biết trong mộng tưởng, mà đúng như Lời Kinh Thánh đã bày tỏ về Ngài. Tôi phải biết bản tánh Ngài, cả nhân tánh lẫn thần tánh. Tôi phải biết các chức vụ của  Ngài các thuộc tánh, các công tác, cái nhục, cái vinh của Ngài. Tôi phải gẫm về Ngài. Cho đến khi nào tôi “cùng các thành đồ, hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu, và biết tình thương của Đấng Christ vốn vượt quá sự hiểu biết”.

               Sự hiểu biết ấy phải có tánh cách mến; thật vậy, nếu tôi đã biết rõ Ngài, thì tôi phải yêu mến Ngài. Một lượng hiểu biết của lấm lòng có giá trị bằng một tấn hiểu biết bằng trí óc. Sự hiểu biết của chúng ta về Ngài phải là sự hiểu biết đem đến toại nguyện. Khi chính chúng tôi đã biết Cứu Chúa thì tâm trí tôi phải đầy dẫy Ngài; tôi biết rằng tôi đã đạt được điều mà tâm linh tôi theo đuổi. “Đây là bánh, hễ ai ăn thì chẳng hề đói”. Đồng thời nó cũng phải là một sự hiểu biết khích động, gây hứng khởi; càng hiểu biết Tân Lang, tôi cũng muốn biết nhiều hơn. Càng lên cao, các đỉnh núi cao hơn lại mời mọc các bước chân hăng hái của tôi leo lên thêm nữa. Càng được nhiều, tôi lại càng muốn được nhiều hơn. Số vàng của tôi càng khiến tôi tham lam hơn, như anh hà tiện đối với kho báu vật của anh ta vậy.

               Kết luận: sự nhận biết Chúa Giê-xu Christ này sẽ là sự hiểu biếtphước hạnh nhất; thật vậy, càng được nó nâng cao, thỉnh thoảng tôi được nó đưa lên cao vượt hẳn mọi thử thách, nghi ngờ buồn khổ; và đang khi tôi hưởng được điều đó, nó sẽ khiến tôi hơn hẳn “Người sanh ra bởi người nữ, chỉ sống ít lâu và đầy khổ nạn”; vì nó sẽ bao vây tôi bằng sự bất diệt của Cứu Chúa hằng sống, thắt lưng tôi bằng dây lưng vàng là niềm vui đời đời của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy đến ngồi dưới chân Chúa Giê-xu và học hỏi về Ngài
suốt ngày hôm nay.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn