11:31 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 10960

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35017

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23044050

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

THẦN YÊN ỦI

Chủ nhật - 08/05/2016 21:14
THẦN YÊN ỦI

THẦN YÊN ỦI

“Đấng Yên ủi tức là Đức Thánh Linh” Giăng 14:26

 
THẦN YÊN ỦI
 
               “Đấng Yên ủi tức là Đức Thánh Linh” Giăng 14:26

               Thời đại này chính là thời đại đặc biệt mà Đức Thánh Linh đã được ban xuống. Chúa Giê-xu không còn hiện diện để an ủi chúng ta nữa, như Ngài sẽ làm khi sau, nhưng nhờ Đức Thánh Linh ngự trị thường xuyên trong lòng chúng ta để làm Đấng yên ủi mãi mãi cho Hội Thánh. Chức vụ của Ngài là yên ủi lòng của những người thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài cáo trách về tội; soi sáng và dạy bảo; nhưng công tác chính của Ngài là khiến người được tái sanh vui vẻ, khiến kẻ yếu đuối được vững vàng và nâng tất cả những ai đang cúi gục xuống được đứng thẳng lên.

               Ngài làm việc đó bằng cách phơi bày Chúa Giê-xu cho họ thấy. ĐứcThánh Linh yên ủi, những sự yên ủi chính là Đấng Christ. Nếu dùng một hình ảnh làm thí dụ, chúng ta có thể nói rằng Đức Thánh Linh là Thầy thuốc, nhưng Chúa Giê-xu là thuốc, Đức Thánh Linh chữa lành vết thương, nhưng là nhờ xức vào đó chất dầu thánh là danh vị và ân điển của Đấng Christ. Ngài không lo việc riêng, nhưng lo việc của Đấng Christ. Cho nên, nếu chúng ta gọi Đức Thánh Linh bằng tên Hi-lạpparaclete như thỉnh thoảng chúng ta đã gọi, thì lòng chúng ta gán cho Chúa Giê-xu đáng chúc tụng của chúng ta cái danh hiệu Paraclesis. Nếu Đức Thánh Linh là Đấng Yên ủi, thì Đấng Christ là Sự Yên ủi. Vậy nếu người tín đồ Đấng Christ đã có một nguồn tài nguyên phong phú như vậyđể cung ứng các nhu cầu cho mình, tại sao chúng ta lại buồn rầu thất vọng?

               Đấng Christ đã tự nguyện làm Đấng Yên ủi dịu hiền cho bạn, thế thì, thưa bạn là người tín hữu yếu đuối run rẩy kia, bạn há dám nghĩ rằng Ngài sẽ chểnh mảng điều thiêng liêng đã được giao thác cho Ngài sao? Bạn bá dám nghĩ rằng Ngài đã nhận điều Ngài không thể và không muốn thực hiện sao? Nếu công tác đặc biệt của Ngài là khiến bạn thành vững vàng, mạnh mẽ, là yên ủi bạn, bạn há dám cho rằng Ngài đã mất nhiệm vụ, hay đã thất bại trong công tác thương yêu của Ngài là nâng đỡ bạn chăng? Hay nói khác đi, là đừng bao giờ nghĩ sai về ĐứcThánh Linh dịu hiền rất đáng chúc tụng, có danh hiệu là “Đấng Yên Ủi” như vậy. Ngài rất thích ban dầu vui mừng cho kẻ buồn khổ, tang tóc, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Hãy tin cậy nơi Ngài, chắc chắn Ngài sẽ an ủi bạn cho đến khi nào ngôi nhà buôn khổ, tang tóc sẽ bị đóng chặt đời đời, và tiệc cưới sẽ được dọn ra.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn