08:05 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 94


Hôm nayHôm nay : 13622

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262196

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991603

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐẤNG CẦU THAY

Thứ ba - 19/04/2016 20:51
ĐẤNG CẦU THAY

ĐẤNG CẦU THAY

“Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Đấng công bình” I Giăng 2:1

 
ĐẤNG CẦU THAY

 
              “Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Đấng công bình”   I Giăng 2:1

              “Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng cầu thay”. Thật vậy dầu chúng ta phạm tội, chúng ta vẫn còn có Ngài. Sứ đồ Giăng không nói: “Nếu có ai phạm tội thì người ấy bị mất Đấng cầu thay”, nhưng ông nói “chúng ta có một Đấng cầu thay”. Dầuchúng ta đều là tội nhơn. Tất cả những lội lỗi người tín hữu từng phạm xưa nay hoặc có thể sẽ phạm, đều không phá hủy được mối quan tâm mà Chúa Giê-xu Christ dành cho người ấy với tư cách Đấng cầu thay. Danh hiệu dành cho Chúa chúng ta ở đây có nhiều điểm gợi ý rất hay. “Giê-xu”. Thế là Ngài đã trở thành Đấng cầu thay cho chúng ta như điều chúng ta rất cần, vì Chúa Giê-xu làdanh hiệu của Đấng mà công việc và sở thích là cứu rỗi. “Người ta sẽ đặt con Ngài tên Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội”.

              Danh êm dịu của Ngài hàm ngụ sự thành công của Ngài. Tiếp theo đó, danh ấy là Giê-xu Christ - Christos, Đấng được xức dầu, tên này chứng tỏ uy quyền để cầu thay của Ngài. Đấng Christ có quyền cầu thay và Ngài chính là vị trạng sư được Đức Chúa Trời chỉ định và làm thầy tế lễ được Đức Chúa Cha tuyển chọn. Nếu Ngài là người do chính chúng ta chọn lựa, Ngài có thể thất bại, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phó thác việc ấy cho một Đấng Toàn năng chúng ta có thể an lòng đặt mọi lo âu bốirối của chúng ta trên Đấng đã được chính Đức Chúa Trời hậu thuẫn cho. Ngài là Đấng Christ, do đó cũng là Đấng có uy quyền; Ngài là Đấng Christ cho nên cũng có đủ phẩm cách, vì việc xức dầu đã khiến Ngài hoàn toàn thích hợp với công tác ấy. Ngài có thể cầu thay đến nỗi hay lay chuyển tấm lòng của Đức Chúa Trời và được thắng thế. Lúc Đấng được xức dầu đứng ra biện hộ cho tôi, Ngài đã dùng những lời lẽ âu yếm, những câu nói cương quyết biết bao!

              Danh Ngài cũng còn một chữ nữa: Giê-xu Christ Đấng công bình.Chẳng những cá tánh Ngài công bình, mà lời biện hộ, cầu thay của Ngài cùng công bình nữa. Công bình là cá tính của Ngài và nếu Đấng công bình là trạng sư biện hộ cho tôi, thì chính vì điều đó tôi trắng án, nếu không, Ngài sẽ không đảm nhận công tác ấy. Lời cầu thay của Ngài là công bình và Ngài đương đầu với lời bất công người ta dùng để tố cáo tôi, bằng cách biện bạch rằng Ngài vốn công bình. Ngài tuyên bố rằng Ngài thay thế cho tôi và nêu sự vâng lời của Ngài ra, xem như đó là sự vâng lời của tôi. Hỡi linh hồn ta, ngươi có một bạn thân rất xứng đáng để biện hộ cho người. Ngài luôn luôn thành công, không thể nào khác hơn thế được. Vậy hãy hoàn toàn phó thác vào tay Ngài.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn