09:14 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 93

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 92


Hôm nayHôm nay : 14730

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 263304

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22992711

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

BÁNH THIÊN THƯỢNG

Thứ tư - 20/04/2016 20:50
BÁNH THIÊN THƯỢNG

BÁNH THIÊN THƯỢNG

“Người chỗi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm” I Các Vua 19:8


BÁNH THIÊN THƯỢNG


               “Người chỗi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm” I Các Vua 19:8

               Mọi sức lực mà Đức Chúa Trời đầy ân huệ ban cho chúng ta đều nhằm để chúng ta phục vụ chớ không phải để chúng ta phóng túng hay khoe khoang. Lúc tiên tri Ê-li thấy có bánh nướng trên than và vò nước đặt phía trên đầu khi ông nằm nghỉ dưới cây giếng giêng, ông không phải như nhà quý tộc nghĩ rằng mình đáng được cung phụng thức ăn ngon để rồi cứ nằm duỗi dài ra đó một cách thoải mái, nhưng trái lại, nhờ sức lực các thức ăn ấy cung cấp cho, ông được sai đi trong một hành trình dài suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, hướng về núi Hô-rếp là núi của Đức ChúaTrời.

               Khi Chúa Giê-xu mời các môn đệ “đến dùng bữa” với Ngài, thì sau khi ăn xong, Ngài đã phán với Phi-e-rơ: “Hãy chăn chiên ta” rồi thêm: “Hãy theo ta”. Đối với chúng ta cũng vậy; chúng ta ăn bánh của thiên đàng để có thể dùng sức lực ấy mà phục vụ Chúa. Chúng ta đến dự lễ vượt qua, thắt lưng, cầm gậy và ăn thịt chiên con của lễ vượt qua, để sẽ ra đi ngay sau khi đã được no nê. Có nhiều Cơ Đốc nhân chỉ sống bám vào Đấng Christ mà không lo nghĩ gì vể việc sống cho Ngài. Đất này phải là giai đoạn chuẩn bị cho thiên đàng; mà thiên đàng là nơi các thánh đồ được dự tiệc liên miên nhưng cũng phải làm việc tận lực. Họ cùng ngồi vào bàn ăn với Chúa chúng ta, đồng thời cũng phục vụ Ngài cả ngày lẫn đêm trong đền thờ của Ngài. Họ ăn thực phẩm của thiên đàng và phục vụ thật hoàn toàn, không chỗ chê trách.

               Thưa bạn tín hữu hãy dùng sức lực Đấng Christ ban cho bạn hằng ngày để phục vụ Ngài. Một số người trong chúng ta cần học tập nhiều hơn nữa để biết rõ ý định của Chúa chúng ta trong việc Ngài ban ân tứ cho chúng ta. Chúng ta không nên giữ kỹ những hột giống của lễ thật như các xác ướp của người Ai-cập đã giữ kỹ những hột lúa mì qua các thời đại, nhưng phải tạo cơ hội cho các hột giống ấy mọc lên: chúng ta phải gieo nó ra và vun tưới nó. Tại sao Chúa chúng ta lại sai mưa giáng trên mặt đất khô càn, và ban ánh nắng ấm áp của Ngài cho thế gian? Họ không phải để chứng khiến đất kết quả hầu có thức ăn cho loài người sao? Cũng vậy, Chúa nuôi dưỡng, bồi bổ linh hồn chúng ta, ấy là để sau đó, chúng sẽ dùng sức lực vừa được bồi dưỡng ấy để rao truyền ra vinh quang Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn