08:04 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 8103

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22142

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031175

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TRÔNG ĐỢI SỰ GIẢI CỨU

Thứ ba - 03/05/2016 21:26
TRÔNG ĐỢI SỰ GIẢI CỨU

TRÔNG ĐỢI SỰ GIẢI CỨU

“Ta sẽ rút ngươi ra khỏi tay kẻ ác, sẽ chuộc ngươi khỏi tay kẻ bạo tàn” Giê-rê-mi 15:21


TRÔNG ĐỢI SỰ GIẢI CỨU

              “Ta sẽ rút ngươi ra khỏi tay kẻ ác, sẽ chuộc ngươi khỏi tay kẻ bạo tàn” Giê-rê-mi 15:21

              Xin chú ý đến tính cách cá nhân quang vinh của lời hứa trên đây: “Tasẽ…, Ta sẽ…”. Chỉnh Chúa Giê-hô-va can thiệp để giải phóng dân sự đã được cứu chuộc của Ngài. Ngài lấy chính bản thân Ngài để thề là sẽ cứu vớt họ. Chính cánh tay Ngài sẽ thựchiện việc đó, để Ngài được tôn vinh. Câu này không dạy chúng ta phải góp chút nỗ lực riêng nào để giúp Chúa. Cả sức mạnh lẫn sự yếu đuối của chúng ta đều không đóng góp được gì vào đó, và không được đếm xỉa gì tới, nhưng chỉ một mình Ta, như mặt trời của thiên đàng chiếu ra ánh sáng huy hoàng hoàn toàn đầy đủ trong chính nó. Vậy thì tại sao chúng ta còn tính toán sức mạnh, còn bàn với thịt và huyết để mong giải quyết các vết thương trầm trọng của chúng ta? Đức Giê-hô-va vốn có thưa quyền năng để khỏi cần mượn đến cánh tay yếu đuối của chúng ta.

              Hỡi các tư tưởng vô tín, hãy lắng xuống, khá yên lặng và biết rằng Đức Giê-hô-va đang trị vì. Ở đây cũng không hề ám chỉ một phương tiện hay căn do thứ yếu nào. Đức Giê-hô-va không hề đề cập gì đến bạn bè hay người trợ giúp. Ngài đảm nhiệm công tác ấy một mình, và cảm thấy không cần có cánh tay của loài người giúp Ngài. Chúng ta trông đợi bạn bè, bà con chung quanh chỉ phí công; nếu chúng ta nương nhờ nơi họ, thì họ cũng chỉ lả những cây sậy giập mà thôi, thường thường họ sẽ không vui lòng nếu có thể giúp ta, và nếu họ sẵn lòng, thì lại thiếu khả năng. Vì lời hứa chỉ từ một mình Đức Chúa Trời mà đến, cho nên chúng ta cũng chỉ nên trông đợi nơi một mình Ngải mà thôi; và nếu chúng ta hành động như vậy thì sẽ chẳng bao giờ bị thất vọng.

              Có kẻ ác nào mà chúng ta phải sợ đâu? Chúa sẽ tuyệt diệt chúng; chúng đáng thương hơn là đáng sợ còn về những kẻ bạo tàn thì chúng chỉ bạo tàn đối với số người không có Đức Chúa Trời để chạy đến, vì khi có Chúa ở bên cạnh, thì chúng ta còn sợ ai nữa? Nếu chúng ta chạy đến với tội lỗi và để làm đẹp lòng kẻ ác thì thật đáng sợ; nhưng nếu chúng tacứ nắm chặt lấy lòng liêm chánh, thì cơn giận dữ của các bạo quân sẽ phải chịu thua sự thánh thiện của chúng ta. Lúc con cá lớn nuốt Giô-na, nó nhận thấy rằng ông là một miếng mồi không tiêu hóa nổi; và khi thếgian xâu xé hội thánh, thế gian sẽ vui mừng khi nhả nó ra. Bất cứ lúc nào bị thử thách gay go, chúng ta hãy nhẫn nại cầm giữ linh hồn mình.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn