04:10 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 9546

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84302

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23093335

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢC

Thứ hai - 02/05/2016 21:23
KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢC

KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢC

“Đứng trước mặt vinh hiển…Ngài… cách… không chỗ trách được” Giu-đe 24
 
KHÔNG CHỖ TRÁCH ĐƯỢC

               “Đứng trước mặt vinh hiển…Ngài… cách… không chỗ trách được” Giu-đe 24

               Hãy nghiền ngẫm chữ “không chỗ trách được” kỳ diệu này. Chúng ta hiện còn cách rất xa trạng thái đó; nhưng vì Chúa chúng ta chẳng bao giờ ngưng công tác làm chúng ta nên trọn vẹn bởi tình thương yêu của Ngài, có một ngày chúng ta sẽ đạt được điều đó. Cứu Chúa là Đấng gìn giữ kẻ thuộc về Ngài cho đền cuối cùng, cũng sẽ trình diện họ vào ngày chót cho chính Ngài “như một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy,nhưng thánh khiết, không chỗ trách được”.

               Tất cả châu ngọc trên mão miện của Cứu Chúa đều thuộc loại thượng hảo và không một dấu vết rạn nứt nào. Tất cả các cô phù dâu đi theo vợ mới của Chiên Con đều là những trinh nữ không tì vết. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ làm thế nào để khiến chúng ta trở thành không chỗ trách được? Ngài sẽ tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội bằng chính huyết Ngài cho đến khi chúng ta trở thành trong trắng, xinh đẹp như một thiên sứ trong sạch, thuần khiết nhất của Đức Chúa Trời; rồi chúng ta sẽ được mặc lấy sự công nghĩa Ngài, sự công nghĩa khiến người thánh đồ mặc nó trở thành hoàn toàn không chỗ trách được; phải tuyệt đối trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời.

               Cả dưới mắt Ngài, chúng ta sẽ không còn chỗ nào có thể bị chê, bị trách nữa. Chẳng những luật pháp Ngài không còn kết án chúng ta, mà trái lại còn được đề cao trong chúng ta nữa. Hơn nữa, công tác của Đức Thánh Linh trong chúng ta sẽ được hoàn tất tuyệt đối. Ngài sẽ khiến chúng ta trở nên thánh khiết trọn vẹn đến nỗi chúng ta không còn một khuynh hướng nào liên hệ đến tội lỗi cả. Phán đoán, trí nhớ, ý chí, mọi khả năng, mọi tình cảm đều được giải thoát khỏi ách nô lệ của điều ác. Chúng ta sẽ trở nên thánh khiết cũng như Đức Chúa Trời là thánh khiết và sẽ sống trước hiện diện Ngàiđời đời. Các thánh đồ sẽ không bao giờ cảm thấy mình trong chỗ lạ trên thiên đàng, vẻ đẹp đẽ của họ cũng tương xứng với chỗ đã được sắm sẵn cho họ. Ôi, thật hân hoan biết baolúc các cửa đời đời sẽ được kéo lên, và chúng ta vốn được khiến nên trọn vẹn để thừa hưởng cơ nghiệp trên trời, sẽ được chung sống trong ánh sáng với cách thánh đồ.

               Tội lỗi đã bị cất đi, Sa-tan đã bị đuổi ra, sự cám dỗ đã qua đi đời đời, còn chúng ta thì “không chỗ trách được” trước mặt Đức Chúa Trời! Khung cảnh ấy quả thật là thiên đàng! Vậy ngay giờ này, chúng ta hãy vui vẻ hát lại bài ca tán tụng đời đời để sớm hòa giọng với toàn thể đoàn người đã được huyết Chúa tẩy sạch; hãy bắt chước Đa-vít khi vua ca hát tán dương trước hòm bảng chứng, để mở màn cho những niềm vui xuất thần của chúng ta trước ngôi Đức Chúa Trời.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn